Nắng nóng 36 độ, người dân TP. HCM 'thở không ra hơi'

Khoảng thời gian cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2022, thời tiết ở TP. HCM bắt đầu nóng bức, nhiệt độ tăng cao khiến người đi đường, người lao động ở thành phố mệt 'thở không ra hơi'.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, từ khoảng 11h-14h ngày 1/3, nắng gắt bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn TP. HCM.

Bài liên quan

Thừa Thiên Huế: Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân tăng giá các mặt hàng chống dịch COVID-19

Các điểm di tích tấp nập khách đến tham quan, vãn cảnh sau 2 tuần mở cửa

Hà Tĩnh: Nhà máy chưa hoàn thành, rác thải không được xử lý

Giới hạn số lượng mua, cây xăng ở Cần Thơ bị phạt 15 triệu đồng

Dự báo thời tiết cho thấy, trong 3 ngày tới (từ ngày 1/3-3/3), thành phố sẽ liên tục nắng nóng, không có mưa. Riêng ngày 3/3, ban ngày có thể sẽ có mưa.

Trong khung giờ trưa, nhiệt độ được dự báo dao động trong khoảng 33-36 độ C. Tuy nhiên, cảm nhận thực tế có thể lên đến 37 độ C.

Ngoài ra, chỉ số UV trong khung giờ này đạt mức rất cao (từ mức 8-10), có thể gây bỏng da ở người nếu cơ thế tiếp xúc trực tiếp liên tục trong 25 phút.

Để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt, người dân đã tự trang bị đồ dùng chống nắng như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính…

Theo dự báo của phần mềm thời tiết 365, chất lượng không khí đôi lúc ở mức 100, có thể gây hại đến sức khỏe của nhóm người nhạy cảm như người già, trẻ em,..

Không ít tài xế chọn tránh nắng bằng cách núp sau nhà chờ xe buýt.

Ông Trần Thuận (75 tuổi, tài xế xe ôm) tranh thủ nghỉ trưa dưới thời tiết oi bức. Ông Thuận cho biết, hôm nay đặc biệt nắng nóng nên ông nghỉ trưa sớm hơn mọi ngày. "May có chỗ đậu xe nên cũng đỡ. Chạy ngoài nắng mệt lắm vì tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Lúc nào cũng đem theo chai nước để uống, thiếu nước một chút là mệt thở không ra hơi", ông Thuận nói.

Chịu đựng dưới cái nóng gần 36 độ, chị Nguyễn Trúc Ly (26 tuổi, nhân viên bán nước) chia sẻ, thời điểm giữa trưa là lúc nhiều người đến mua nước nhất. Bản thân chị cũng tự trang bị khẩu trang, áo khoác, bao tay,... trùm kín từ đầu đến chân để không hại da.

Nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa để mua nước uống giải nhiệt.

Nắng nóng khiến các tuyến đường trên địa bàn trở nên vắng người hơn. Có một số thời điểm trời chuyển mây, trời âm u, sau đó nắng xuất hiện lại tạo cảm giác oi bức khó chịu.

Chị Phạm Thị Mỹ Tiên (32 tuổi, ngụ quận 10) cho biết: "Dựng xe ngoài đường không dám dừng lâu. Một chút xíu thôi là yên xe nóng như lửa đốt. Thời tiết vầy cũng ngại ra đường lắm, mọi việc cứ để khi nào trời mát thì tôi mới đi".

Tại những nơi có đèn giao thông, người dân có tâm lý đứng vào các bóng mát khi dừng đèn đỏ.

Thúy Vy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nang-nong-36-do-nguoi-dan-tp-hcm-tho-khong-ra-hoi-post183547.html