Năng lượng mới ở Nà Khau

'Đan lát ở Nà Khau/Cùng nhau chơi hội Bản Cuống/Muốn xuống mua váy áo/Gặp cô gái Bản Đồn'. Đó là lời truyền tụng dân gian nói về chuyện nghề bản làng ở Minh Quang (Lâm Bình). Những tưởng nghề đan, nghề thêu chỉ làm lúc nông nhàn, tự sản tự tiêu thế mà nay những người phụ nữ nơi đây lại làm không hết việc với những đơn đặt tận Hải Phòng, Hà Nội… Và hành trình mang 'đặc sản' của bản làng vươn xa là cả sự nỗ lực của bà con cùng cô gái 8x Nông Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Quang (Lâm Bình). Cô được ví như nguồn năng lượng mới 'thổi bùng lên' những ước mơ, khát vọng của bản làng...

Chuyện học không bao giờ là muộn...

Trong căn nhà sàn nhỏ tiếng cô gái Nông Thị Thuận vui vẻ chuyện trò cùng các chị em Nà Khau về việc có đơn mới mà khách hàng lần này lại khá khó tính. Họ yêu cầu mẫu mới khó thực hiện với nhiều chi tiết kỳ công và chỉ nhận khi toàn bộ sản phẩm qua kiểm nghiệm đạt chuẩn thẩm mỹ.

Chị Thuận cùng các bà xem lại mẫu đơn rồi động viên nhau hoàn thành kịp tiến độ. Chị Thuận bảo, đây là đơn hàng ở Hà Nội với sản phẩm đòi hỏi sự kỳ công, nghệ thuật để làm quà tặng lưu niệm. Khách hàng chủ động liên hệ đặt hàng trên fanpage của tổ hợp tác. Mọi người làm tốt đơn hàng sẽ về đều, "tiếng thơm" dần bay xa.

Như thường lệ, mỗi lần nhận đơn hàng mới chị Nông Thị Thuận đều xuống bản làng gặp gỡ, động viên bà con như vậy. Sự thân tình, trách nhiệm cởi mở của cô cán bộ trẻ luôn làm bà con nơi đây yêu mến.

Không chỉ nghề đan lát được "hồi sinh" mà nghề thêu dệt thổ cẩm cũng dần tìm kiếm được thị trường riêng của mình. Nếu như trước đây, chị Lục Thị Huế, thôn Bình Minh chỉ thêu thùa, may vá làm trang phục cho mình và người thân thì nay chị đã có khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt mua sản phẩm.

Chị Ma Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Quang, huyện Lâm Bình (thứ 8 từ trái qua phải) nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, vinh danh chị là Chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023.

Để các hội viên say mê, nhiệt huyết với nghề truyền thống là cả một hành trình của chị Nông Thị Thuận. Điểm mạnh của chị em miền núi là cần cù, chăm chỉ chịu thương chịu khó, khéo tay lắm! Thế nhưng nhiều người còn chưa được mạnh dạn, chưa biết kết nối để quảng bá được tay nghề của mình.

Chị Thuận bảo, bà con ở nơi khác họ làm nghề đầu tư lắm! Từ sản phẩm mới lạ rồi quảng bá rất bài bản. Họ làm được thì bà con mình cũng làm được. Vậy là, bên cạnh việc thành lập các tổ hợp tác, nhóm sở thích để quy tụ những tay nghề thì chị Thuận tích cực đến từng hộ dân hướng dẫn bà con cách quảng bá, kết nối đầu ra cho sản phẩm. Đó là giới thiệu tại các hội chợ, quay video, chụp ảnh đăng trên Fanpage...

Nhờ sự nhiệt tình của chị Nông Thị Thuận mà chị em hội viên ý thức được phải cố gắng thay đổi để bắt nhịp với thời đại. Chị Ma Thị Liễu, Tổ trưởng Tổ hợp tác xã mây tre đan thôn Nà Khau chia sẻ rằng: "Nói thật ban đầu mình rụt rè lắm! Nhờ sự hỗ trợ Hội LHPN xã, trong đó có Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Quang luôn nhiệt tình động viên giúp mọi người tự tin, mạnh dạn hơn. Chúng tôi dần dà biết cách học hỏi để nâng cấp cho sản phẩm; tự quảng bá, tương tác các nền tảng mạng xã hội để sản phẩm được nhiều người biết đến".

Còn bà Vũ Thị Thanh Lý, thôn Bản Đồn khoe rằng: "Năm nay 60 tuổi rồi thế nhưng vẫn cố gắng học chụp ảnh sản phẩm đăng lên mạng đấy. Tôi hiểu ra rằng, chuyện học có bao giờ là muộn đâu".

Vậy là bằng năng lượng tươi trẻ, sự nhiệt huyết của mình, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Quang Nông Thị Thuận đã truyền lửa giúp mỗi hội viên nơi đây tự thay đổi bản thân mình. Tổ hợp tác xã mây tre đan Nà Khau và nhóm sở thích thêu thùa Bản Đồn với hơn 40 thành viên. Nay từng bước tạo dựng được thương hiệu riêng, mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng khoảng 2 - 8 triệu đồng/người.

Chạm vào trái tim…

Chị Nông Thị Thuận từng là cán bộ tư pháp rồi cán bộ Văn phòng xã Minh Quang. Năm 2021, chị được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Quang. Chị thường xuyên xuống cơ sở, hòa mình vào cuộc sống người dân. Với sự nhiệt huyết chân thành của Chủ tịch Hội LHPN xã, các phong trào của Hội phát động luôn được đông đảo chị em hội viên đồng tình hưởng ứng. Điển hình như: phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Tuyên Quang có trí tuệ, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, có khát vọng vươn lên", vận động hội viên thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động" Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"...

Bên cạnh việc đồng hành cùng các hội viên phát triển kinh tế, nâng cao năng lực, chị Thuận còn có một hành trình chạm đến trái tim. Đó là hành trình thiện nguyện giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ sự kết nối của chị Thuận nhiều mảnh đời bất hạnh đã được giúp đỡ.

Chị Nông Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Quang, huyện Lâm Bình (ngồi giữa) trao đổi với chị em trong Nhóm Sở thích thêu thùa thổ cẩm Bản Đồn về những đơn hàng mới.

Đó là bé trai Ma Bá Đức Duy, 18 tháng tuổi con trai của hội viên Hoàng Thị Dung, thôn Ngọc Minh, xã Minh Quang bị bỏng nước sôi với vết sẹo dài trên người, da nhăn nheo. Chị Thuận đã viết bài kêu gọi ủng hộ bé trên Facebook cá nhân. Chỉ sau gần 1 tuần bài viết của chị đã nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, trong đó có Báo Dân trí. Với tổng số tiền ủng hộ hơn 180 triệu đồng.
Chị Hoàng Thị Dung chia sẻ: "Chị Thuận đã trao cho gia đình toàn bộ số tiền để đưa bé đi phẫu thuật. Sau hơn 1 tháng điều trị con tôi đã tự đứng và đi lại trên đôi chân của mình, các vết bỏng dường như cũng mờ đi, chân tay, ánh mắt nhạy bén hơn. Gia đình tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm, biết ơn tấm lòng của chị Thuận".

Hay cháu Nông Văn Vũ con trai của hội viên Ma Thị Lá. Cháu Vũ bị sán não đã được điều trị dài ngày ở bệnh viện nhưng không có tiến triển. Gia đình Vũ thuộc hộ nghèo, cũng đã kiệt quệ về kinh tế. Khi biết hoàn cảnh của gia đình cháu Vũ, chị Thuận tiếp tục kết nối vận động các nhà hảo tâm ủng hộ em Vũ. Trong đó, có sự hỗ trợ nhiệt tình của Báo Tuyên Quang. Tổng số tiền kêu gọi ủng hộ lên đến gần 200 triệu đồng. Nhờ đó Vũ đã được chạy chữa kịp thời. Nay cháu đã khỏe mạnh và đi làm công nhân ở Hải Phòng.

Với tấm lòng và sự nhiệt huyết, chị Nông Thị Thuận tích cực kết nối, kêu gọi được rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh thật sự khó khăn trên địa bàn xã, để không bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt Hội LHPN xã xây dựng tủ đồ từ thiện nguyện đặt tại Trạm y tế xã. Tủ đồ với thông điệp "Ai có đến ủng hộ - Ai cần đến lấy" đã nhận được sự ủng hộ của người dân trong và ngoài xã. Từ đó "lan tỏa" được những nghĩa cử cao đẹp, sự san sẻ yêu thương trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, chị Thuận có những cách làm sáng tạo, hướng dẫn các chi hội gây quỹ giúp đỡ các hội viên khi gặp khó khăn hoặc vay vốn phát triển kinh tế. Điển hình như xây dựng hiệu quả 14 mô hình thu gom, phân loại rác thải gây quỹ vào ngày 15 hàng tháng; Chi hội phụ nữ nhận đấu thầu đất để trồng mía, trồng ngô, trồng lúa; bán phế liệu… Hiện nay số quỹ thu được tại các chi hội là 170 triệu đồng.

Năm 2021, ngôi nhà của hội viên Ma Thị Hương, Chi hội Ngọc Minh không may bị cháy. Chị Hương chia sẻ, từ nguồn quỹ này của chi hội và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm gia đình chị đã có nguồn kinh phí xây căn nhà cấp 4 với diện tích gần 100 m2. Từ đó ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái ăn học.

Với sự nhiệt huyết và tấm lòng của mình, chị Nông Thị Thuận luôn được các hội viên tin tưởng, yêu mến. Năm 2022, chị vinh dự được Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2020 - 2022. Mới đây, chị vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen vinh danh chị là Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023. Với chị đó là niềm vui, vinh dự và cũng là trách nhiệm để cống hiến cho bản làng quê hương.

Giang Lam

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/phong-su/nang-luong-moi-o-na-khau-182870.html