Nâng bước học sinh nghèo, trẻ mồi côi do Covid-19 vào năm học mới

Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều học sinh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ trong đợt dịch Covid-19 vừa qua đã được các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Đầu năm học mới, nhiều đơn vị đã hỗ trợ tiền mặt, đồ dùng học tập, xe đạp, áo quần, nâng đỡ các em vào năm học mới.

Tranh thủ ngày nghỉ, em Phan Diễm Quỳnh, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng dọn lại góc học tập chuẩn bị cho năm học mới. Sau ngày bố mất do dịch Covid-19, Diễm Quỳnh cùng mẹ và 2 em nhỏ sống tại nhà ông bà nội già yếu, lại ốm đau thường xuyên.

Diễm Quỳnh kể, hàng ngày, mẹ của em phải thức dậy 5 giờ sáng đi phụ bán hàng thuê để có tiền trang trải trong gia đình. Bố mất sớm, các em còn nhỏ nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Ngoài giờ đi học, Phan Diễm Quỳnh còn phụ giúp ông, bà nội lo cơm nước. Năm học mới này, 3 chị em của Phan Diễm Quỳnh được các Hội đoàn thể, nhà trường hỗ trợ áo quần, sách vở, các em yên tâm đến trường.

“Hàng ngày mẹ con đi bán hàng thêm để có tiền lo cho gia đình. Đầu năm học con được các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ đồ dùng học tập, giúp con trang trải trong việc học, con rất vui”, Diễm Quỳnh nói.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng trao học bổng tặng trẻ mồi côi

Ngôi nhà nhỏ của 2 anh em Mai Gia Huy và Mai Hạ Uyên nằm trong con hẻm trên đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ và bộ bàn ghế. Năm nay, Mai Gia Huy học lớp 5 và em gái Mai Hạ Uyên học lớp 2 trường Tiểu học Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Cách đây 2 năm, cha của Mai Gia Huy mất do dịch Covid-19 để lại 3 mẹ con.

Chị Trà Thị Mỹ Linh, mẹ của Gia Huy tâm sự: sau khi chồng qua đời vì Covid-19, gia đình thiếu thốn đủ bề. Chị Linh làm thuê cho một doanh nghiệp tư nhân, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên cũng mất việc làm. Mới đây, chị Linh xin đi làm ở một khách sạn, lương hơn 4 triệu đồng/tháng, không đủ lo cho 2 cháu đi học và chi tiêu hàng ngày. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu nhận đỡ đầu cho 2 cháu, mỗi tháng 500.000 đồng. Ủy ban Mặt trận quận và phường giúp thêm đồ dùng học tập, áo quần cho 2 em được tiếp tục đi học.

Chị Trà Thị Mỹ Linh tâm sự:“Chồng tôi mất được 2 năm rồi, chính quyền địa phương luôn quan tâm, nhà trường hỗ trợ sách vở cho 2 cháu, tết trung thu tặng quà. Ngoài ra, có chương trình “Mẹ đỡ đầu” đồng hành hỗ trợ cho 2 cháu cũng như sinh hoạt hàng ngày. Đầu năm học phải lo nhiều, đồng lương của tôi không đủ để lo trang trải cho 2 cháu”.

Hai mẹ con Trà Thị Mỹ Linh và Mai Gia Huy

Thành phố Đà Nẵng có hơn 1.500 trẻ mồ côi, trong đó 150 em hoàn cảnh khó khăn, 27 trẻ mồ côi có cha hoặc mẹ mất trong đợt dịch Covid-19 đang cần sự giúp đỡ. Năm học mới 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tặng hơn 2.000 bộ sách giáo khoa và hàng ngàn suất học bổng giúp các em yên tâm đến trường.

Trao xe đạp tặng trẻ mồi côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đối với những đối tượng học sinh nghèo khó vận động các tổ chức hỗ trợ cho các em. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 có nhiều học sinh diện khó khăn hơn chúng tôi vẫn tổ chức bằng mọi cách để các em đó có điều kiện đến trường, được chăm sóc. Những học sinh mồi côi do ảnh hưởng dịch Covid-19 được quan tâm đặc biệt hơn, có nhiều đơn vị hỗ trợ nhiều phần quà tiếp sức cho các em đến trường".

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nang-buoc-hoc-sinh-ngheo-tre-moi-coi-do-covid-19-vao-nam-hoc-moi-post1043332.vov