Nạn nhân, nhân chứng vụ cuồng sát nói gì?

** Các nạn nhân đều qua cơn nguy kịch

Nhân chứng Huỳnh Hoài Nhân (quê Sóc Trăng), người duy nhất thoát khỏi vụ tấn công nói trên thuật lại với Thanh Niên Online chiều nay (27.9) như trên. Buổi sáng kinh hoàng Nhân cho biết, bình thường anh Hải ở nhà ít nói, sinh hoạt bình thường và gần như không có xích mích hay cãi nhau trong công việc. Theo lời kể của Nhân, tối hôm trước khi xảy ra sự việc, Nuôi cùng anh Quang, anh Tường có đi uống cà phê, sau đó có đi nhậu lai rai chút đỉnh. Theo lời kể của Nhân, dường như hôm đó Nuôi đã không còn kiểm soát được mình. Mới sáng sớm đã ra tay, thậm chí để tấn công bằng được mọi người Nuôi đã dùng búa và cả thân người đập bể tấm kính chịu lực vốn rất cứng để chạy vào phòng ngủ tìm người để ra tay. Trước hành động điên tiết của Nuôi, chị Chi đã xông vào chụp được tay Nuôi để đỡ cho con trai là cháu Lê Quốc Khánh (tự Bo, 13 tháng tuổi). May mắn là có sự can thiệp nói trên nên cháu Khánh chỉ bị thương nhẹ. Chú Đức, bảo vệ quán cà phê kế hiện trường vụ án cho biết thêm, hôm đó chú dậy sớm đang ngồi hút thuốc thì nghe tiếng kêu la. Lật đật chạy sang thì thấy Nuôi và anh Tường đang giằng co nhau dữ dội. Bình thường thấy bộ ba Quang, Tường, Nuôi đều rất thân thiết, không có va chạm, hay đi chung nên chú Đức rất ngạc nhiên và chạy vào căn ngăn, tách hai người ra. Vết máu loang lỗ tại hiện trường (ảnh trên) và tấm kiếng chịu lực cũng bị hung thủ dùng hết sức đập vỡ - Ảnh: Thanh Hải Cả căn nhà dính đầy máu của các nạn nhân - Ảnh: Thanh Hải Sau đó, chú Đức mới biết là còn nhiều nạn nhân bị tấn công nằm trong nhà bèn hô hoán và cùng mọi người vào đưa đi cấp cứu... Sống nhiều năm và là bạn bè với Nuôi, anh Sơn, thợ sửa xe ngay trước nhà cho biết, Nuôi cũng lành tính, sinh hoạt điều độ và ít nóng giận. "Đến giờ này em vẫn nhớ rõ gương mặt hung tợn, vẻ mặt đằng đằng sát khí và cây búa trên tay của anh Hải (tức hung thủ Dương Văn Nuôi, 30 tuổi, quê Bình Định). Anh cứ chạy tìm từng người để tấn công, may mắn là em trốn được vào phòng khóa cửa lại nên mới thoát thân" - nhân chứng Huỳnh Hoài Nhân Trước câu hỏi của Thanh Niên Online: "Anh có thấy Nuôi có biểu hiện nào của bệnh tâm thần không?" thì anh Sơn phá lên cười và khẳng định chắc chắn: "Thằng đó làm gì mà bị tâm thần". Hiện tại, căn nhà 105, 107 đường số 7, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân vẫn tan hoang, nhiều vết máu to loang lổ khắp nơi và đã khô đen. Hiện tại, căn nhà này đang nhờ bà con hàng xóm trông coi hộ khi cả gia đình nạn nhân đều đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tai ương bao trùm cả gia đình Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều nay, bảy nạn nhân trong vụ cuồng sát ở Q.Bình Tân hôm 26.9 đã vượt qua cơn nguy kịch. Trong đó, năm nạn nhân đang được theo dõi tại Khoa Ngoại thần kinh, hai nạn nhân được điều trị tại Khoa Chấn thương sọ não, đều ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Lê Phương, Phó trưởng Khoa Ngoại thần kinh, cho biết: các bệnh nhân được điều trị tại khoa đều bị lõm sọ do bị búa đập dưới nhiều mức độ khác nhau. Sau khi các nạn nhân được đưa vào viện, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy các xương bị bể, làm lành vết thương, lấy máu tụ. Hiện nay, sau hơn một ngày điều trị tích cực, các bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể tiếp xúc được, sức khỏe đang dần ổn định và tiến triển theo chiều hướng tốt. "Mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn bệnh nhân Lê Công Quang (sinh năm 1973) chưa có dấu hiệu tỉnh hẳn. Di chứng để lại về sau cho bệnh nhân Quang là khá nặng. Bệnh nhân có thể bị động kinh hoặc các trạng thái co giật", bác sĩ Phương thông tin thêm. Ông Lê Công Tường được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Nguyên Mi Em Lê Thúy Ngân đang được lãnh đạo trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thăm hỏi - Ảnh: Thanh Hải Các bệnh nhân được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh gồm: Lê Công Tường (Giám đốc Công ty TNHH Hướng Sinh), Phạm Thị Hồng Chi (vợ ông Tường), Lê Công Quang (anh trai ông Tường), Lê Thúy Ngân (sinh năm 1992, cháu ruột ông Tường) và cháu bé Lê Công Quốc Khánh (chỉ mới 13 tháng tuổi). Trong khi đó, hai nạn nhân nằm tại Khoa Chấn thương sọ não là Lê Thị Hồng Hoa (sinh năm 1983) và Lê Thị Huyền Nương (sinh năm 1984). "Cháu Ngân vừa đậu hai trường đại học, nhập học tại ĐH Ngân hàng TP.HCM được một tuần. Đến nhà chú chơi thì bất ngờ phải đón nhận tai ương, giờ không biết sẽ phải nghỉ học đến bao giờ. Trước đó, nó còn đang định đi thi hoa khôi của trường...", dì của Ngân nói trong nước mắt Cả hai đều tỉnh táo và tiếp chuyện được. Tiếp xúc với phóng viên, cả hai bệnh nhân đều bất ngờ trước hành vi cuồng sát của hung thủ Dương Văn Nuôi. "Nếu vì lý do tiền lương mà Nuôi ra tay với cả gia đình em thì không thể. Thật kinh khủng! Vì nếu lương thấp thì có thể không làm cho nhà em mà", chị Hoa và chị Nương bức xúc. Chị Hoa nói thêm, có thể hành vi này đã được Nuôi chuẩn bị từ trước. Vì theo lời kể của chị, thông thường khi chị đi làm vào mỗi buổi sáng trước 7 giờ thì Nuôi vẫn chưa thức dậy. Nuôi thường dậy sau 7 giờ sáng. Trong khi hôm xảy ra vụ cuồng sát, Nuôi dậy rất sớm và ra tay lúc mọi người còn đang ngủ. Hai bệnh nhân trên tiết lộ thêm: Trước đây gần hai năm, Nuôi đã từng đánh ông Quang. Nhưng vì có mối quan hệ quen biết nên ông Quang và gia đình không muốn làm lớn chuyện. Nằm trên giường bệnh, Lê Thúy Ngân (sinh năm 1992), sinh viên năm I, ĐH Ngân hàng TP.HCM còn khá mệt và hơi sốt, chưa thể trò chuyện với người xung quanh. Tội nghiệp cho Ngân khi em vừa từ Bình Định vào nhập học được khoảng một tuần, cuối tuần mới đến nhà chú Tường chơi thì lại phải nhận lãnh tai ương. Trước đó, Ngân còn bày tỏ ý định dự thi hoa khôi thanh lịch của trường, thì giấc mơ nay đã vỡ vụn. Chiều nay, đại diện trường ĐH Ngân hàng cũng đã kịp vào thăm Ngân và hướng dẫn một số thủ tục để gia đình làm đơn tạm xin nghỉ cho em. Được sự bảo vệ của mẹ, nên cháu Khánh đã bình an vô sự - Ảnh: Thanh Hải Trong số bảy nạn nhân đang nằm điều trị thì cháu Khánh, con trai anh Tường và chị Chi là bị thương nhẹ nhất. Người nhà cho biết, có thể cháu Khánh sẽ được xuất viện vào ngày mai và tạm thời sẽ được bà ngoại đưa về quê săn sóc. Mặc dù còn khá mệt nhưng chị Chi vẫn cho Thanh Niên Online biết là Nuôi không có dấu hiệu gì buồn chán trong thời gian gần đây như lời khai tại CQĐT. Trước đó, Nuôi còn vui vẻ, ngỏ lời mời gia đình chị về quê chơi... Hiện tại, Dương Văn Nuôi đã bị Công an Q.Bình Tân ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi giết người để tiếp tục điều tra làm rõ. Thành Trung - Nguyên Mi

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201040/20100927185621.aspx