Nam thanh niên khống chế bé trai 3 tuổi nhiều giờ trong phòng trọ

Ngày 5.9, hàng chục cảnh sát đã phong tỏa hiện trường là một dãy trọ nằm trên đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) khi hay tin, một bé trai 3 tuổi bị một thanh niên khống chế, dọa đốt nếu ai xông vào.

Dãy trọ bị phong tỏa nghiêm ngặt khi thanh niên ôm bình xăng, khống chế bé trai dọa đốt. Ảnh: T.S

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, nam thanh niên tên N.V.K (SN 1983) thuê trọ tại địa chỉ trên bất ngờ chạy sang phòng trọ đối diện khống chế một bé trai 3 tuổi rồi chốt cửa lại, cầm can xăng dọa đốt nếu có ai đó dám xông vào.

Nhận thông tin từ người dân, hàng chục cảnh sát được huy động đến hiện trường nhằm giải cứu cháu bé. Ngay sau đó, 2 xe chữa cháy chuyên dụng cũng được huy động đến hiện trường, đề phòng xảy ra sự cố cháy nổ. Bên ngoài, cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt.

Xe cứu hỏa được huy động đề phòng cháy nổ. Ảnh: Trường Sơn

Xác định đối tượng K đang giữ cháu bé, cần phải có biện pháp mềm dẻo để K thả bé ra nên cảnh sát đã tiến hành thuyết phục suốt nhiều giờ liền. Đến gần trưa, K đã đồng ý thả bé trai ra nhưng vẫn cố thủ trong phòng trọ, dọa sẽ đốt.

Người thân và lãnh đạo công ty nơi K đang làm việc đã được đưa đến để thuyết phục K ra ngoài và đảm bảo an toàn cho mọi người. Đến 12h, K đã tự mở cửa ra ngoài, ôm mặt khóc.

Bên ngoài khu trọ, nhiều người dân xung quanh chăm chú theo dõi sự việc. Ảnh: T.S

Một người thân của K cho biết, bình thường K rất hiền lành, chăm lo cho vợ con, không hiểu vì sao K lại hành động như vậy.

Còn theo một số người sống cùng dãy trọ, cách đây mấy ngày, K và vợ có xích mích, vợ K bồng con về quê. K cho rằng người sống trong phòng trọ đối diện xúi giục vợ mình làm vậy nên đã khống chế con của người này để mẹ bé trai gọi vợ K quay về.

Sau sự việc, công an đã làm việc với K để xử lý theo qui định của pháp luật.

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-khong-che-be-trai-3-tuoi-nhieu-gio-trong-phong-tro-562936.ldo