Nam sinh Y Dược và nỗ lực vượt lên hoàn cảnh

Nguyễn Lê Bảo Anh (năm cuối, chuyên ngành Điều dưỡng, khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, trường ĐH Y Dược TP. HCM) hiện đảm nhiệm một số vị trí quan trọng trong tổ chức Đoàn - Hội các cấp, như: Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Phó Bí thư Đoàn khoa và Liên chi hội trưởng.

Ước mơ ươm mầm từ tình yêu thương

Nói về cơ duyên đưa anh trở thành một sinh viên của khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Bảo Anh nhớ về quá trình năm lớp 12 và chia sẻ: “Từ nhỏ, khi mình có đủ nhận thức về thế giới xung quanh thì bản thân thường cảm thấy xúc động khi đối diện với những người vô gia cư, bán vé số, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống… Từ đó, mình có mong muốn là sau này có thể giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh. Đến khi mình trở thành học sinh trung học của trường THPT Bùi Thị Xuân (Q. 1, TP. HCM), được nhà trường quan tâm định hướng về ngành nghề, mình cảm thấy hứng thú với khối ngành sức khỏe”.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời Bảo Anh vào năm học lớp 12, vì kinh tế gia đình hạn chế nên Bảo Anh phải đi làm thêm, không thể ôn luyện thi Y - Dược như các bạn cùng lứa. Khi nhà trường tạo điều kiện để đi tham quan một bệnh viện, lần đầu được tiếp xúc và tìm hiểu về ngành Điều dưỡng, Bảo Anh đã quyết định thi vào ngành Điều dưỡng vì cảm thấy đây là công việc phù hợp với tính cách cũng như là ước mơ từ bé của mình.

Bảo Anh từng tham gia Tiếp sức mùa thi tại TP. HCM. (Ảnh: NVCC)

Quá trình học tập để đạt được một tấm vé vào trường ĐH Y Dược TP. HCM, Bảo Anh cũng đã trải qua những ngày rèn luyện vất vả, cùng với sự quyết tâm cho tương lai, cũng như mang theo một ước mơ nuôi dưỡng bằng tình yêu thương cháy bỏng. “Khi các trường công bố điểm chuẩn các ngành học thì mình mới nhận ra, mình đã đậu nguyện vọng 1, vượt cả kỳ vọng của bản thân và từ đó, mình chính thức trở thành sinh viên trường ĐH Y Dược TP. HCM (UMPer)”, Bảo Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, với môi trường học tập, rèn luyện rất khắc nghiệt, anh cho biết bản thân cũng gặp không ít khó khăn. Bảo Anh thường học và thi “cuốn chiếu” cả năm chứ không như các trường khác là thi theo mùa. Ngoài ra, “đặc sản” của trường Y đó là thi chạy trạm đặc biệt áp lực. Ngoài những giờ học trên lớp thì Bảo Anh còn phải có những ngày thực hành lâm sàng tại bệnh viện. Với ngành học của mình, từ năm thứ hai, nam sinh viên Điều dưỡng đã đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện, đã phải trực đêm và quay cuồng trong thi cử. “Bên cạnh đó, vấn đề học phí cũng là một trong những áp lực khi học tại UMP, vì chúng mình chỉ được thi một lần duy nhất, nếu rớt môn phải đợi đến năm sau học lại và số tiền đóng vào cũng không phải ít”, Bảo Anh trải lòng.

Nam sinh viên nỗ lực giành Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' năm 2023. (Ảnh: NVCC)

Khó khăn không cản bước đam mê

Sau bao khó khăn, đam mê của nam sinh viên Điều dưỡng vẫn luôn được nuôi dưỡng và ngày càng phát triển hơn. Điều đó được minh chứng thông qua những kết quả đáng ngưỡng mộ mà anh đạt được trong quá trình học tập, công tác: “Mình nhớ nhất là khoảng thời gian giãn cách do dịch bệnh COVID-19. Mình phải học lý thuyết, thực hành và thi trực tuyến. Sau những giờ học và giờ thi, mình còn tham gia công tác hậu cần hỗ trợ phòng chống dịch bệnh của trường. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khi điều kiện không cho phép nhưng cuối cùng mình cũng vượt qua giai đoạn đó một cách xuất sắc”.

Những cố gắng và cống hiến của Bảo Anh được đền đáp xứng đáng bởi những giải thưởng như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. HCM; Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' năm 2023 do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.

Bảo Anh luôn tích cực trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động xã hội. (Ảnh: NVCC)

“Cảm xúc đầu tiên khi của mình khi nhận được giải thưởng danh giá của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ gói gọn trong hai từ “hạnh phúc”. Cảm xúc tiếp theo là biết ơn quý thầy cô, các anh/chị/em và các bạn đồng nghiệp luôn kề vai sát cánh cùng mình, luôn hỗ trợ và động viên mình khi gặp khó khăn. Và cuối cùng là cảm thấy có nhiều động lực hơn để bản thân có thể tiếp tục phát triển trong thời gian sắp tới”.

Nói về động lực để anh cố gắng và đạt được những thành tích như hiện tại, nam sinh viên Điều dưỡng cho biết, động lực lớn nhất của anh đó là gia đình. “Vì mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có đủ điều kiện như bạn bè cùng trang lứa, mình cũng là thế hệ duy nhất (tính tới thời điểm hiện tại) theo học đại học trong dòng họ. Nên việc theo đuổi đam mê, cố gắng hết mình vượt qua mọi khó khăn trước mắt chính là con đường duy nhất có thể giúp mình vượt qua hoàn cảnh hiện tại”, Bảo Anh bày tỏ.

Trải qua quá trình rèn luyện, Bảo Anh cho biết, anh có một câu nói khá tâm đắc: “Dám ước mơ dám thực hiện”. “Các bạn sinh viên, các bạn đều là những người trẻ và con đường đến đích sẽ không phải là "thảm đỏ". Chỉ cần các bạn có được mục tiêu rõ ràng, biết mình đang làm gì và sẽ làm gì, luôn kiên trì cố gắng từng ngày để vượt qua những chông gai thử thách thì quả ngọt sẽ đến sớm”, Bảo Anh nhắn nhủ.

Ngô Nguyễn Thùy Linh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-sinh-y-duoc-va-no-luc-vuot-len-hoan-canh-post1635361.tpo