Nam sinh vượt khó 2 năm liền giành giải quốc gia

Để có được thành tích 2 năm liền đoạt giải HS giỏi quốc gia, Nguyễn Thanh Bình, Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk) đã trải qua hành trình gian khó.

Thanh Bình cùng cô Lê Na trao đổi công tác thi đua đợt 26/3/2024. Ảnh: TT

Tấm gương sáng trong học tập

Thầy Nguyễn Đăng Bồng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Du cho biết, trong số những học sinh của Trường đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024, Nguyễn Thanh Bình (lớp 12A2) là một trường hợp đặc biệt. “Gia đình có 4 anh chị em, hoàn cảnh khó khăn, Bình phải vượt 100km đến trường học tập.

Thế nhưng, em luôn chăm chỉ, gương mẫu cả trong sinh hoạt ở khu nội trú cũng như trong học tập và giỏi đều tất cả các môn học. Việc đoạt giải Nhất quốc gia môn Địa lý lần này là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Bình”, thầy Bồng thông tin.

Cô Nguyễn Thị Ly - giáo viên môn Địa lý chia sẻ, ngay từ khi em vào lớp 10 (năm học 2021 - 2022) dù phải học online do Covid-19, nhưng tôi đã phát hiện ra ở Bình có tố chất thông minh.

“Em ghi nhớ không chỉ các đơn vị kiến thức mà hầu như mọi thứ đều rất nhanh và tái hiện lại chính xác. Điều đặc biệt, khi học, Bình biết hệ thống, sơ đồ hóa nội dung bài học để nắm chắc kiến thức. Thêm nữa, chữ viết của em rất đẹp, cách trình bày logic, sắp xếp bố cục bài viết khoa học”, cô Ly nói.

Chung quan điểm, cô Lê Na - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 cho rằng, Bình là học sinh xuất sắc toàn diện. “Em có tố chất thủ lĩnh, hiện là Bí thư Chi đoàn của lớp. Không chỉ tiên phong trong mọi hoạt động, khi triển khai nhiệm vụ, Bình có cách truyền đạt rất lôi cuốn, vì thế, lớp luôn ở tốp đầu trong thi đua.

Điều nữa, em sắp xếp thời gian rất khoa học giữa học các môn trên lớp, ôn thi đội tuyển và tham gia hoạt động tập thể. Hầu như Bình không nghỉ buổi học nào ở lớp trong quá trình ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi. Kết quả học tập của em là xuất sắc toàn diện”, cô Lê Na chia sẻ.

Thanh Bình cùng mẹ và cô Ly trong ngày nhận giải Ba học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023. Ảnh: NVCC

Nhớ số điện thoại và biển số xe cả xóm

Có mặt ở thôn 2A, xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo) vào những ngày tháng 3, chúng tôi được biết thêm biệt tài nhớ nhanh của Thanh Bình. Từ khi còn nhỏ, chỉ cần đọc 1 đến 2 lần là em có thể nhớ hết số điện thoại và biển số xe gắn máy của các hộ dân trong thôn.

Các chị trong Chi hội Phụ nữ thôn 2A, nơi chị Nguyễn Thị Thanh (mẹ Thanh Bình) sinh hoạt vẫn nhớ như in về tài năng đặc biệt của cậu bé này. “Hồi trước, nhà Tèo (tên thân mật ở nhà của Thanh Bình – PV) nghèo lắm, hầu như ở trong rẫy xa.

Sau này, khi Tèo và các chị bắt đầu đi học thì gia đình chị Thanh mới vay mượn mua đất gần đường quốc lộ để tiện cho con cái đi học. Lúc Tèo 4 tuổi, bố mẹ gửi khắp xóm, cũng vì thế, biển số xe, số điện thoại nhà nào em cũng nhớ. Ai hỏi là em đọc vanh vách”, một chị trong Chi hội nói.

Cũng theo đại diện Chi hội, cách đây 3 năm, khi nhận được tin Tèo đỗ vào Trường THPT chuyên Nguyễn Du, cả xóm họp lại, động viên và có phần “ép” chị Thanh cùng gia đình cố gắng ra quyết định cho cháu đi học. Bởi, đây là niềm tự hào của xóm và cả xã nữa, vì xưa nay chưa có ai đậu vào trường chuyên.

Nói về hành trình của con, chị Nguyễn Thị Thanh không giấu được niềm xúc động: “Trước khi thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Du, con tâm sự với tôi rằng, đăng ký ‘thi để trải nghiệm và biết năng lực bản thân’ chứ không học vì sợ bố mẹ nghèo không lo nổi. Lúc này tôi mới nói, ‘cu Tèo đã thi thì thi cho hết sức, chứ đừng làm được vài điểm thì xấu hổ lắm’. Đến khi đậu vào trường chuyên, hàng xóm đến động viên nên vợ chồng tôi mới đủ động lực cho con theo học”.

Bộ sưu tập thành tích “khủng”

Thanh Bình là chàng trai nhỏ nhắn, luôn khiêm tốn khi nói về những gì mình đạt được trong 12 năm học. Nhưng bộ sưu tập thành tích là điều mơ ước của biết bao học sinh. Ở cấp tiểu học, 2 năm liền (lớp 4, lớp 5) em đều đoạt giải Nhất Violympic Toán cấp huyện, giải Nhất Violympic Toán cấp tỉnh, giải Nhì IOE cấp tỉnh.

Ở cấp THCS, lớp 8, em giành giải Nhì học sinh giỏi cấp huyện môn Tin học. Lớp 9, đạt giải Ba học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học, đậu Trường THPT chuyên Nguyễn Du trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Đến cấp THPT, lớp 10: Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường; Quán quân cuộc thi Đỉnh Tri Thức mùa 7. Lớp 11, danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh; giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý; Huy chương Vàng, Á khoa tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4; “Học sinh có thành tích xuất sắc về mặt học tập của trường với điểm trung bình môn cao nhất trường”. Lớp 12, đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.

Bình cho biết, ước mơ lớn nhất sau THPT của em là được học ở Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em sẽ theo học ngành Luật tại TP Hồ Chí Minh.

Thanh Bình tâm sự: “Thu nhập của bố mẹ chủ yếu từ cây hoa màu ngắn ngày. 2 chị đầu mới học xong đại học, hiện còn 1 chị và em đi học. Vì thế, em sẽ chọn học ở gần nhà để bố mẹ đỡ vất vả hơn”. Cũng theo lời Bình, em sẽ cố gắng học thật tốt, trước là nhận được học bổng, phần thưởng giúp giảm chi phí cho gia đình, sau thành một luật sư giỏi để mang lại công bằng cho nhiều người.

Chị Thanh cho biết, cô giáo Nguyễn Thị Ly là người mẹ thứ 2 của Thanh Bình và gửi lời tri ân đến cô: “Ngày đầu học ở Trường THPT chuyên Nguyễn Du qua online, nhưng cô Ly đã phát hiện ra năng khiếu của Bình. Sau đó, cô đến tận nhà tìm hiểu hoàn cảnh, động viên gia đình. Khi lên học, Bình thiếu thốn gì thì cô lại hỗ trợ, cô còn nấu cơm cho em ăn học. Tôi thực sự kính trọng và cảm ơn cô Ly, người đã giúp con tôi đạt được kết quả như hôm nay”.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-vuot-kho-2-nam-lien-gianh-giai-quoc-gia-post682905.html