Nam sinh viên Trường ĐH Điện Lực trả lại hơn 300 triệu cho khách hàng để quên

Nam sinh viên năm cuối Trường ĐH Điện Lực đã đến trụ sở công an phường nhờ tìm giúp chủ nhân đi xe quên hơn 300 triệu đồng.

Nam sinh viên Trường ĐH Điện Lực trả lại hơn 300 triệu cho khách hàng để quên

Nam sinh viên Trường ĐH Điện Lực trả lại hơn 300 triệu cho khách hàng để quên

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm theo nội dung chia sẻ về câu chuyện một nam sinh viên làm xe ôm đã trả lại hơn 300 triệu cho chủ nhân để quên. Câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Cụ thể facebook này chia sẻ: “Số tiền này có thể làm thay đổi cuộc sống của mình nhưng nó cũng làm cho người mất tiền đi theo một chiều hướng khác nên trả lại họ là điều phải làm”.

Được biết, sau khi phát hiện số tiền lớn khách bỏ quên, nam thanh niên này đã mang đến công an giao nộp toàn bộ, mong muốn chủ của số tiền này sớm nhận lại được tiền mình đã mất. Hành động trên của nam thanh niên đã nhận được nhiều khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Theo đó, người chia sẻ câu chuyện trên là anh chàng sinh viên với nghề làm thêm chở xe ôm tên Vũ Huy Cảng (quê ở Nam Định).

Trao đổi với PV, Cảng cho biết, ngày 20/10, anh đi chạy thêm xe ôm và có chở một vị khách từ cầu Vĩnh Tuy về đường Trần Duy Hưng – Cầu Giấy. Trong quá trình chở khách đi, vị khách này có đứng lại rút tiền và để nhờ trong cốp xe của Cảng cho an toàn.

“Khi em chở khách đến đúng địa điểm yêu cầu, khách hàng trả tiền xe cho em nhưng lúc đó cả hai vô tình quên mất túi tiền để trong cốp xe máy của em. Khi về nhà, chiều đi làm, mở cốp xe ra em mới tá hỏa phát hiện túi tiền khách để quên hồi sáng”, Cảng kể lại.

Số tiền hơn 300 triệu đã được trao lại cho chủ nhân để quên

Sau đó, Cảng đi xe đến địa chỉ 180 Trần Duy Hưng để tìm lại vị khách lúc sáng nhưng không thấy đâu. Sau đó Cảng đã ra Công an phương Quang Trung trình báo và nhờ trả lại giúp cho chủ nhân để quên.

Nói về số tiền "nhặt" được, Cảng cho biết: “Thực ra lúc đó em cũng có một chút ý nghĩ nó là của riêng mình. Tuy nhiên, ý nghĩ đấy sớm dập tắt vì em nghĩ vị khách kia mất số tiền đó sẽ là cả vấn đề, nên em đã nhờ công an trả lại”.

Được biết, Cảng sinh ra trong gia đình gia đình có 4 anh em, bố mẹ đều làm nông dân. Trong thời gian theo học ở Hà Nội do có phương tiên nên tranh thủ lúc rảnh rỗi ngoài giờ học, Cảng đi làm thêm để không phụ thuộc nhiều vào bố mẹ ở quê.

“Em rất vui khi chủ nhân thực sự của số tiền trên đã nhận lại được tài sản của mình. Khi nhận lại được tiền họ cũng vui mừng và cảm ơn em, điều đó làm em thấy hạnh phúc”, Cảng chia sẻ.

Trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Duy Hưng (Phó Trưởng Công an phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, công an phường đã tiếp nhận trình báo của Vũ Huy Cảng (SN 1995, đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Điện Lực) với số tiền là 320 triệu đồng do vị khách để quên khi đi xe.

“Sau khi nhận số tiền từ Cảng, chúng tôi đã đi xác minh và cuối cùng tìm được chủ nhân thật sự của số tiền trên và giao nhận vào rạng sáng ngày 21/10. Cảng là người có tinh thần trách nhiệm, không tham lam, dù cuộc sống còn khó khăn”, trung tá Hưng nói

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chang-sinh-vien-nam-cuoi-truong-dien-luc-tra-lai-hon-300-trieu-cho-khach-hang-de-quen-31041-3.html