Nam sinh lớp 8 bị chết do đi chặt nứa theo yêu cầu của trường?
Người nhà em Đ. cho rằng, trong lúc đi chặt cây nứa chuẩn bị cho tiết mục hồng kỳ và trình diễn nghệ thuật theo yêu cầu của nhà trường, nạn nhân không may bị sẩy chân rơi xuống hố, đuối nước tử vong.
Ngày 7/8, ông Trần Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 8 tử vong.
Nạn nhân là em Nguyễn Quốc Đ. (SN 2003), trú thôn Thanh Vân, xã Dương Hòa. Hiện Đ. đang là học sinh lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Dương Hòa.
Trước đó, vào ngày 4/8, em Đ. đi đến thôn Hộ, xã Dương Hòa để chặt cây nứa. Chiều cùng ngày, thấy Đ. không về nên người nhà của em đã đi tìm. Đến khoảng 19h30, gia đình phát hiện đôi dép của Đ. trên bờ hố nước đất sét ở thôn.
Nhận thấy có chuyện không lành, gia đình đã tìm kiếm quanh khu vực lòng hố thì phát hiện thi thể của em Đ.
Khu vực hố nước nơi phát hiện em Đ. tử vong.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Sau đó, thi thể em Đ. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Được biết, khu vực em Đ. tử vong được xã Dương Hòa cho phép 13 hộ dân trên địa bàn hợp đồng với công ty TNHH&TM đầu tư xây dựng Đồng Tiến để cải tạo làm hồ nuôi cá.
Theo quan sát của PV, khu vực lòng hố rộng và sâu, bên trong chứa đầy nước. Điều đáng nói, xung quanh khu vực hố nước không hề có biển hiệu hay rào chắn cảnh báo nguy hiểm.
Anh Nguyễn Quang Hiền, bố của em Đ. buồn bã cho hay, Đ. tử vong có liên quan đến việc đi chặt nứa phục vụ cho đại hội thể dục - thể thao của xã theo yêu cầu từ nhà trường.
Gia đình em Đ. tiến hành lo hậu sự cho người con xấu số.
Trước thông tin trên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hợp, Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Dương Hòa.
Ông Hợp thông tin, thực hiện theo nhiệm vụ về công tác chuẩn bị cho đại hội thể dục - thể thao của xã, trường đã huy động 120 em từ lớp 5 đến lớp 9 để trình diễn hồng kỳ và đồng diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc.
Theo đó, mỗi học sinh sẽ chuẩn bị một cây gậy dài 1,2m để trình diễn. Ông Hợp cho rằng, hôm phát hiện em Đ. mất tích, trong quá trình đi tìm, người nhà rất có thể đã nghĩ đến nguyên nhân do sáng cùng ngày Đ. đi chặt nứa nên mới xảy ra chuyện.
“Người ta nghĩ đến chuyện trường bắt đi chặt nứa nên mới xảy ra tai nạn như vậy. Tuy nhiên, cách vị trí lòng hố 100m có đôi dép, trên người Đ. chỉ có một cái quần đùi, lúc về nhà phát hiện 4 chiếc rựa vẫn còn nằm tại vị trí cũ thì không thể nói em Đ. tử vong do nhà trường bắt đi chặt nứa”, ông Hợp nhấn mạnh.
Hiện, gia đình đang tiến hành tổ chức lo hậu sự cho em Đ., đồng thời cơ quan chức năng cũng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.
Công Định