Nam sinh lớp 3 đến công an trả lại tiền nhặt được trên đường

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn song khi nhặt được số tiền lớn trên đường, em Hoàng Gia Bảo, học sinh lớp 3 ở huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã đến trụ sở công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Chiều 11/4, Công an xã Thiện Hưng (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) cho biết, đã tìm được chủ nhân và tổ chức trao trả lại số tiền cho người dân bị đánh rơi trên đường.

Trước đó, chiều 9/4, em Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2015, ngụ ấp 5, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), là học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Phước Thiện trên đường đi học về có nhặt được 14 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng và 1 tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng (tổng cộng 7,2 triệu đồng).

Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, em Hoàng Gia Bảo đã đến Công an xã Thiện Hưng trình báo và nộp lại cho cán bộ trực ban số tiền trên với mong muốn trả lại cho người đã đánh rơi.

Sau khi tiếp nhận số tiền trên, Công an xã Thiện Hưng đã thông báo tìm chủ nhân, sau đó xác minh được số tiền trên là của anh Trịnh Văn Hưng (sinh năm 1990, ở thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) do sơ ý đánh rơi.

Em Hoàng Gia Bảo (giữa) trao trả lại tiền cho người đánh rơi

Đến nay, khi xác định đúng người, Công an xã Thiện Hưng đã tổ chức trao trả số tiền trên cho anh Hưng với sự chứng kiến của em Hoàng Gia Bảo.

Công an xã Thiện Hưng cho biết, đây là hành động đẹp của em Hoàng Gia Bảo, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn song khi nhặt được số tiền trên đã đến nhờ công an tìm người trả lại. Hình ảnh em Hoàng Gia Bảo đã lan tỏa tấm gương người tốt việc tốt đến cộng đồng nói chung và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nam-sinh-lop-3-den-cong-an-tra-lai-tien-nhat-duoc-tren-duong-post1628070.tpo