Nam sinh lớp 12 'mất tích' bí ẩn sau cuộc điện thoại

Sau khi nghe điện thoại, nam sinh đang học lớp 12 tại một trường THPT ở thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đi ra ngoài và 'mất tích' một cách bí ẩn nhiều ngày nay, gia đình phải cầu cứu cơ quan công an.

Sáng ngày 24/10, trao đổi với phóng viên, Phó trưởng Công an Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thượng tá Nguyễn Xuân Long cho biết, cơ quan này vừa nhận được đơn trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị Lan Anh (trú tại tổ 52, khu 5, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về việc cháu Nam là con trai chị "mất tích" nhiều ngày nay.

Nam sinh Lê Hoài Nam (Ảnh Gia đình cung cấp).

Thông tin với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lan Anh cho biết con trai bà là cháu Lê Hoài Nam (sinh năm 2000, đang là học sinh lớp 12 ở một trường THPT trên địa bàn thành phố Hạ Long- xin không nêu địa chỉ cụ thể) bỗng dưng "mất tích" gần một tuần nay. “Ngày 18/10, buổi sáng con tôi vẫn còn đi học bình thường ở trường. Đến trưa, cháu trở về nhà ăn cơm. 14h chiều cùng ngày, tôi còn thấy cháu giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Được một lát, cháu có nghe một cuộc điện thoại của ai tôi không rõ và cũng không hỏi. Chỉ khoảng 15 phút sau khi nghe cuộc điện thoại đó, cháu đi ra ngoài và từ đó gia đình tôi không còn nhìn thấy cháu nữa...", bà Lan Anh sụt sùi kể lại.

"Tuy nhiên, thấy sự viêc bất thường, ngay lập tức tôi gọi điện cho cháu, chuông vẫn đổ nhưng không thấy cháu nghe máy. Sốt ruột, linh tính có chuyện chẳng lành, tôi gọi liên tục vào số máy của cháu nhưng những cuộc gọi về sau này vẫn đổ chuông, tuy nhiên lại bấm máy bận và cũng không thấy cháu gọi lại. Đến hơn 17h cùng ngày, gia đình đã không thể liên lạc được với cháu vì điện thoại đã bị tắt hoàn toàn...", bà Lan Anh thông tin thêm.

Quá sốt ruột và lo cho sự an toàn tính mạng của con, gia đình nam sinh Lê Hoài Nam đã gửi đơn trình báo lên Công an phường Cao Thắng và Công an thành phố Hạ Long cầu cứu.

"Vừa qua, cơ quan công an có nhận được đơn của gia đình bà Nguyễn Thị Lan Anh trình báo về việc con bà là cháu học sinh Lê Hoài Nam "mất tích" gần một tuần nay , giờ đình không liên lạc được. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh các mối quan hệ của cháu, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường tìm kiếm cháu Nam...", Thượng tá Nguyễn Xuân Long cho biết.

Theo thông tin bà Lan Anh cung cấp, khi đi khỏi nhà, nam sinh này không mang theo tài sản gì, trên người mặc áo phông trắng kẻ đỏ, quần bò màu xanh, đi dép màu xanh lam cùng 1 điện thoại hiệu Nokia đen trắng.

"Ở trường cũng như ở lớp, cháu có học lực và hạnh kiểm khá, không chơi bời, đàn đúm với những thanh niên hư hỏng. Mối quan hệ của gia đình với cháu cũng rất tốt, không có mâu thuẫn gì cả. Sau khi cháu "mất tích" gia đình đã huy động tất cả người thân tỏa đi tìm kiếm khắp nơi, hỏi bạn bè cùng lớp, nhóm bạn cháu hay chơi cùng nhưng không ai có tin tức gì của cháu, cũng không ai biết cháu đang ở đâu. Bây giờ chúng tôi chỉ có mong muốn tìm thấy cháu sớm nhất, cầu mong cho cháu được trở về lành lặn...", bà Lan Anh khẳng định.

Người mẹ này cũng đặt ra nghi vấn con trai chị còn ít tuổi, có thể bị kẻ xấu gọi điện dụ dỗ, sau đó đã thu giữ điện thoại rồi khống chế, không cho liên lạc với người thân, nhằm một mục đích nào đó (!?)

Hiện tại, cơ quan công an thành phố Hạ Long đang kết hợp với các đơn vị chức năng phối hợp cùng gia đình tổ chức xác minh, tìm kiếm nam sinh này.

Phununews sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Khánh Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nam-sinh-lop-12-mat-tich-bi-an-sau-cuoc-dien-thoai-245308/