Nam sinh giết bạn gái mới quen cướp xe LX

- Vờ rủ bạn gái mới quen qua chat đi chơi, Quang đã ra tay sát hại để cướp chiếc xe LX và sau đó quay về đón người yêu đi nhà nghỉ…

Tháng 1/2011, qua chat, Nguyễn Duy Quang SN 1991, Hộ khẩu thường trú xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, là sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội, có quen biết chị Nguyễn Thị Ý SN 1993, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An, là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Biết chị Ý có tài sản, Quang nảy sinh ý định giết chị Ý để cướp tài sản. Khoảng 17h ngày 24/6/2011, Quang chuẩn bị sẵn 1 sợi dây thừng rồi chủ động gọi điện thoại rủ chị Ý đi chơi.

Bị cáo Nguyễn Duy Quang tại tòa.

Đến 20h30 cùng ngày, Quang điện thoại hẹn Ý ra phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Lúc này, Ý đi xe máy LX (chưa đăng ký) đến phố Chùa Láng gặp Quang.

Quang giả vờ rủ chị Ý vào nhà bạn chơi rồi chở chị Ý vào ngõ 157 Chùa Láng. Khi đi đến bãi đổ phế liệu cách phố Chùa Láng khoảng 100m, Quang nói đi nhầm đường nên vòng xe quay lại, Quang cố tình nghiêng xe đổ rồi bảo chị Ý cầm lái để Quang ngồi sau điện thoại cho bạn hỏi đường.

Ngay lập tức, Quang dùng sợi dây thừng dài khoảng 1m quàng vào cổ Ý từ phía sau và thít chặt khiến Ý đổ xe ngã xuống đất. Quang dùng chân phải đè lên người nạn nhân, chân trái quỳ dưới đường tiếp tục siết chặt dây thừng vào cổ Ý cho đến khi nạn nhân bất động, Quang kéo nạn nhân vào sát bãi phế liệu. Lúc này thấy tay Ý cử động, Quang bê một tảng gạch và bê tông ở bãi phế liệu đập nhiều nhát vào đầu, gáy Ý đến khi nạn nhân nằm im.

Nghĩ nạn nhân đã chết, Quang thu sợi dây thừng cất vào cốp xe, lấy điện thoại, dây chuyền của nạn nhân rồi bê 2, 3 bao tải đựng phế liệu xây dựng lấp lên người Ý. Sau đó, Quang lấy chiếc xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Quang đi xe máy vừa cướp được đến nhà người yêu là Nguyễn Thị H. SN 1988, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Khi H. hỏi về nguồn gốc xe, Quang trả lời là của em họ đem đi “cắm” mới chuộc về.

Quang rủ H. đến nhà nghỉ. Khoảng 23h cùng ngày, Quang chở H. về nhà. Sáng hôm sau, Quang lấy đoạn dây thừng, chiếc ví cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân vứt xuống mương. Chiếc điện thoại cướp được Quang mang đi bán được 2,4 triệu đồng.

Ý bị thương nặng được phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và may mắn thoát nạn. Ngày 26/6/2011, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Quang.

Vụ án xảy ra đã gần 1 năm, nhưng trên gương mặt của bị hại Nguyễn Thị Ý vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Trong khi đó, Quang tỏ ra khá điềm tĩnh khi trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Theo cáo trạng cũng như khẳng định của gia đình bị cáo đã bồi thường 40 triệu đồng cho nạn nhân. Nhưng tại phiên tòa, gia đình bị hại khẳng định chưa nhận được số tiền trên và yêu cầu bồi thường 130 triệu đồng.

Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo từ 27 – 29 năm tù cho cả hai tội danh giết người, cướp tài sản. Nhưng sau khi cân nhắc HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 25 năm tù.

Hồng Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201204/Giet-ban-gai-moi-quen-cuop-xe-LX-1833111/