Năm mới - nói không với rác

Sáng sớm 1/1/2024, trên bãi biển Mũi Né, Phan Thiết nhóm hơn chục sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh ngồi lại nhặt rác thải du khách ném vứt bừa bãi từ đêm giao thừa Tết Dương lịch.

Chị Minh Hạnh vừa nhặt rác vừa nói:

- Người đâu mà lạ, chẳng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Thâu đêm ăn uống - chơi bời, xả rác bừa bãi rồi nhổm dậy chuồn lẹ. Người đến sau hốt trọn.

Ngẫu hứng đầu năm mới, Minh Hạnh lầm bầm đọc mấy vần thơ lứa tuổi mầm non: Cái bánh có lá gói/ Quả chuối vỏ rất trơn/ Giẫm phải là ngã luôn/ Nhớ bỏ vào thùng rác… Và nhóm sinh viên cùng ca vang “Không xả rác”, bài hát lứa tuổi mẫu giáo: Bé giữ gìn vệ sinh chung/ Trong công viên/ Trên đường phố/ Ai xả rác/ Không đúng chỗ/ Bé nhắc nhở/ Họ sửa ngay…

Các bạn trẻ đã tham gia nhặt rác. Ảnh tư liệu

Hoan hô tinh thần “Nói không với rác” của nhóm sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng. Việc nhỏ mà ý nghĩa lớn, lan tỏa thông điệp mọi người chung tay bảo vệ môi trường. Trên nhiều sân vận động bóng đá, các cổ động viên Nhật Bản đến cổ vũ cho đội nhà. Rác thải sử dụng trong 90 phút thi cổ động đội nhà, họ chủ động nhặt sạch vỏ chai, vỏ bánh kẹo… cho vào túi vải mang theo. Những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng là ý thức cộng đồng, thật đẹp, trong trẻo, đáng khích lệ, biểu dương, lan tỏa.

Cũng không biết do đâu, từ bao giờ các khu vực công cộng, bãi tắm, khu du lịch tại Phan Thiết vẫn có tiếng không đẹp: Rác sinh hoạt vứt bừa bãi. Lời đồn đại ấy cũng chẳng có căn cứ gì, chưa có cuộc bình chọn nào, có khi do một số du khách phương xa nào đó ý thức cộng đồng kém đến xả rác, nhưng là “tiếng xấu” rất đáng suy ngẫm, càng phải nhắc nhở nhau tự sửa mình, xây dựng một Bình Thuận - Phan Thiết “xanh, sạch, đẹp!”.

Một năm trước, khi năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh” chuẩn bị bước vào đêm khai hội; và cách đây chưa lâu, cuối tháng 12/2023, chuẩn bị cho đêm bế mạc hoành tráng năm du lịch quốc gia 2023, đón chào năm mới 2024, hàng ngàn cán bộ, nhân dân, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thành phố Phan Thiết và lãnh đạo các huyện, thị đã gương mẫu cùng người dân tỏa xuống đường, ra bãi biển, vào các khu vực giải trí công cộng… nhặt rác, quét dọn đường sá sạch sẽ, phong quang. Tại các khu vực công cộng, công viên, khu vui chơi, bãi tắm, cung đường có nhiều du khách qua lại, rác thải rơi vãi, ném vứt lung tung được nhặt nhạnh sạch sẽ, đổ vào nơi quy định để xử lý. Nhặt và quét rác xả bừa bãi làm sạch địa bàn, trả lại sự trong sạch môi trường sống như vừa nêu là hành động tuyệt vời, việc làm giàu ý nghĩa nhân văn vì cộng đồng vì môi trường sống, vì cuộc sống an lành của nhân dân, mọi người, mọi nhà.

Tuy chưa có con số công bố chính thức nhưng những ngày nhặt rác làm sạch môi trường như thế, có thể thấy nhiều chục tấn rác thải đã được thu gom, phân loại để xử lý, môi trường sống trở nên trong sạch hơn, giảm tối đa không khí ô nhiễm. Những năm gần đây, trên nhiều tuyến phố, con đường, đại lộ cây xanh được che phủ. Một lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nhận xét sau ngày tham gia nhặt rác thải cùng người dân: “Cốt nhất là xây dựng ý thức không xả rác, giữ sạch đẹp môi trường sống chung quanh ta, tạo cho cả cộng đồng, già trẻ, lớn bé, cán bộ và nhân dân cùng nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường”. Thông điệp ấy cũng được chuyển đến cho các du khách khi đến Bình Thuận nghỉ dưỡng, thăm thú cảnh đẹp: Du khách thập phương và người dân cùng nói không với rác thải!

Năm mới nói không với rác! Tết Giáp Thìn đang tới gần, bầu không khí vui xuân rộn ràng. Bình Thuận kết nối với cả vùng, cả nước đã và đang là điểm đến an toàn, hấp dẫn, quyến rũ. Hàng vạn du khách trong nước và ngoài nước sẽ đến với “một Bình Thuận thân thiện, môi trường xanh - sạch. Một Bình Thuận đáng sống!”.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nam-moi-noi-khong-voi-rac-116115.html