Năm ấy hoa nở: Tôn Lệ bị người em chồng thân thiết trở mặt

Diễn biến tập 55 và 56 trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, gia tộc họ Ngô được hưng thịnh nhưng Tôn Lệ lại bị chính người em chồng thân thiết trở mặt.

Sau khi nhận ra sự thật về cái chết của cha chồng là do nhà họ Thẩm gây nên, Châu Doanh từng bước khiến họ lao đao vì bị cướp mối làm ăn. Cửa hàng trà nổi tiếng nhất huyện Kính Dương của Thẩm gia – được coi là nguồn sống của họ cũng làm ăn lụn bại khi Châu Doanh chen chân vào ngành nghề này.

Chính vì thế, sau một năm, Ngô gia đã lại trở thành hộ giàu sang phú quý, hưng thịnh hơn cả lúc cha cô còn sống.

Chẳng mấy chốc, cơ ngơi Ngô gia đã hưng thịnh hơn bao giờ hết

Gia tộc có thịnh ắt phải trọng dụng người tài. Châu Doanh nhận ra những gì mình có được hôm nay, một phần cũng phải nhờ đến sự dốc lòng dốc sức của các trưởng quầy ở các vùng chung tay.

Chính vì vậy, để mừng cho việc làm ăn thuận lợi và cũng để tri ân, tạo quan hệ khăng khít với các trưởng quầy, Châu Doanh đã tổ chức tiệc ăn uống linh đình. Những vị khách quý của bữa tiệc không phải những vị trưởng quầy mà chính là những người thân của họ - là cha mẹ họ.

Bất ngờ này khiến các vị trưởng quầy thật không thể tin vào mắt mình, họ thật sự hạnh phúc. Thậm chí cô còn thưởng vàng cho họ, khiến ai nấy đều nể phục, yêu mến.

Niềm vụ chấn hưng vẫn không khiến Châu Doanh nở nụ cười

Tuy nhiên, phía sau thành công không tưởng ấy, Châu Doanh cũng không mấy vui vẻ dù trở thành phú bà được người người nể trọng của huyện Kính Dương. Nàng vẫn rất cô đơn, nàng lại nhớ về những năm tháng xưa cũ, những năm tháng chồng nàng vẫn còn sống hạnh phúc bên nàng.

Trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Ngô, cô không khỏi rơi nước mắt. Cuối cùng thì cô cũng không phụ lòng cha và chồng mình.

Lời đồn không khiến Châu Doanh để tâm.

Tưởng chừng như mọi việc đã đi vào quỹ đạo của nó, thì bất ngờ tin đồn về việc Châu Doanh và Triệu Bạch Thạch đứng ôm hôn nhau trong Cục dệt máy bất ngờ lan tỏa đi khắp nơi. Nhân công người làm bàn tán ra vào, ai nấy đều cho rằng, hai người bí mật qua lại dù đại nhân Triệu đã thành thân với em chồng là tiểu thư Ngô Y. Tình cờ thông tin này đến tai Châu Doanh, chẳng những cô không buồn lên tiếng đính chính mà còn tin tưởng rằng, Y muội muội sẽ không bao giờ hiểu lầm mình.

Lòng dạ đàn bà khó đoán, tưởng rằng người chị em thân thiết như lời Châu Doanh nói, ai ngờ đâu, Ngô Y đã trở mặt trong lòng với Châu Doanh từ lâu chỉ chờ nó bùng phát.

Thực ra trước đó, Ngô Y cũng đã thấy sự quan tâm của chồng mình đối với Châu Doanh không chỉ đơn giản là bằng hữu, cô cũng ngầm đoán Châu Doanh là người mà chồng mình đang tương tư. Vì vậy, cô ta không hề thoải mái khi gặp Châu Doanh ở nhà họ Triệu.

Trước đó, Châu Doanh bất ngờ nhận được lời mời đến dùng bữa tối từ Ngô Y. Nàng vẫn khăng khăng cho rằng, người em chồng của mình biết đúng sai, sẽ chẳng bao giờ tin những lời đồn vô cớ của thiên hạ.

Khi chuẩn bị dùng bữa, cô còn gặp gỡ Trương tiên sinh - người từng giúp Cục dệt máy mua lại máy móc cũ ở Quảng Châu.

Châu Doanh bị ép bán lại xưởng dệt máy

Sau bữa cơm, Trương tiên sinh có ý muốn ép Châu Doanh bán lại toàn bộ cổ phần cho quan phủ Thiểm Tây với mục đích 'gây dựng nước nhà' nhưng cô tỏ ý không thuận theo. Quan điểm của Trương tiên sinh cho rằng, ngay lúc đầu, cục dệt máy này được ủng hộ vì lý do làm lợi nước nhà, mà sự thật hiện tại nó lại đã đem lại quá nhiều lợi nhuận cho thương nhân. Điều này trái với thế ước trước đó.

Điều này thật sự rất phi lý và làm tổn thương đến Châu Doanh. Tất cả những gì cô làm với cục dệt máy là tâm huyết, là dốc lòng dốc sức. Thương nhân lạc nghiệp thì cũng là nước mạnh dân giàu đây thôi, hà cớ gì lại đưa ra lý do ấy để ép cô.

Triệu Bạch Thạch không đồng tình với chủ ý của thầy mình

Triệu Bạch Thạch cũng không đồng tình với việc Trương tiên sinh kiêm người thầy mà anh luôn tôn kính lại có thể ép Châu Doanh phải giao lại Cục dệt máy trước thời hạn đã ký kết. Hai thầy trò bắt đầu to tiếng qua lại với nhau vì việc này.

Thấy người học trò luôn nghe lời mình gay gắt như vậy, Trương tiên sinh không bằng long mà mắng anh vì tư tình riêng với Châu Doanh mà phản thầy.

Ngô Y tức giận khi nghe được sự việc giữa chồng mình và Châu Doanh

Trích Tập 55 và 56 Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn

Cuộc tranh cãi đã bị Ngô Y ở ngoài nghe được, lúc này ngọn lửa âm ỉ bấy lâu trong lòng cô được dịp bùng lên. Cô thật sự thấy tức giận, khiến mâu thuẫn trong lòng cô ta với Châu Doanh ngày càng sâu sắc hơn bao giờ hết. Cô chạy đi chắc chắn để tìm Châu Doanh hỏi cho ra nhẽ sự tình.

Thẩm Tinh Di vẫn tiếp tục mưu sinh ở trường học không mang chuyện bên ngoài

Triệu Bạch Thạch tìm đến Thẩm Tinh Di muốn liên kết hạ bệ Đỗ Minh Lễ.

Nhắc đến Thẩm Tinh Di, khi không thể chấp nhận những gì cha anh đã làm, anh bỏ nhà đi mưu sinh, anh vẫn lảng tránh gia đình, chuyên tâm quét sân tại một trường học. Triệu Bạch Thạch từng đến tìm Thẩm Tinh Di vì muốn liên kết với anh hạ bệ Đỗ Minh Lễ. Thêm vào đó, cha của Thẩm Tinh Di lại nhờ cậy Đỗ Minh Lễ chèn ép Châu Doanh.

Không thể trốn tránh được mãi, vì Châu Doanh, chắc chắn nhị thiếu gia sẽ trở lại trong những tập sắp tới của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.

Thy Phượng Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/nam-ay-hoa-no-ton-le-bi-nguoi-em-chong-than-thiet-tro-mat.html