Mỹ: Sập nhà để xe, 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương

Một nhà để xe bất ngờ bị sập vào thứ Ba (18/4) ở Manhattan, New York, Mỹ. Sự việc này đã khiến một công nhân tử vong và làm bị thương 5 người, cũng như nghiền nát nhiều ô tô khi các sàn bê tông đổ chồng lên nhau.

Các đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy những chiếc ô tô treo lơ lửng từ tầng trên bị sụp đổ của tòa nhà ba tầng, và những người gần đó mô tả tiếng ầm ầm đáng sợ, sau đó là tiếng la hét.

Khung cảnh tòa nhà để xe bị sập ở Manhattan, New York, vào ngày 18 tháng 4 năm 2023. Ảnh: AP

Nhân viên cứu hỏa đứng bên ngoài khu vực tòa nhà bị sập. Ảnh: AP

Một bức ảnh đáng sợ khác về tòa nhà để xe bị sập. Ảnh: AP

Liam Gaeta, một sinh viên tại Đại học Pace gần đó cho biết: “Cảm giác giống như một trận động đất. Các sinh viên khác mô tả đã nhìn thấy ô tô rơi trong tòa nhà. Các quan chức cho biết một công nhân bị mắc kẹt ở tầng trên và được giải cứu qua một mái nhà lân cận.

John Esposito, giám đốc hoạt động cứu hỏa của Sở cứu hỏa thành phố New York, cho biết một người được cho là đã chết tại hiện trường, trong khi đó 5 người khác bị thương. Ông nói rằng cả 6 người đều là công nhân đang ở trong bãi đậu xe khi nó bị sập.

"Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm đối với lính cứu hỏa", ông nói trong một cuộc họp báo vào cuối buổi chiều. Nhà chức trách cho biết Đại học Pace, nơi có sinh viên, giảng viên và nhân viên sử dụng bãi đậu xe này, đã được sơ tán để đề phòng.

"Tòa nhà này hoàn toàn không ổn định", Thị trưởng thành phố New York, Eric Adams, nói với các phóng viên. Những người chứng kiến cho biết vụ sập diễn ra nhanh chóng và không có dấu hiệu báo trước.

Nhà để xe ngừng hoạt động vào khoảng 4 giờ chiều thứ Ba, cách Tòa thị chính và Cầu Brooklyn vài dãy nhà, và cách Sở giao dịch chứng khoán New York khoảng 0,8 km.

Esposito cho biết, lính cứu hỏa đã phải rút lui vì nguy hiểm, thay vào đó tiến hành tìm kiếm bằng máy bay không người lái và chó robot. Quyền Ủy viên Tòa nhà Kazimir Vilenchik cho biết tòa nhà "đã bị sập toàn bộ, xuống tận tầng hầm".

William Flashnick, 19 tuổi, đang học gần đó cho biết anh và các bạn nghe thấy tiếng nổ và chạy đến cửa sổ để xem. Khi họ mở cửa sổ, một đám bụi dày bốc lên không trung. Sau đó, họ nhìn xuống bãi đậu xe, nơi những chiếc ô tô bị lật tung và sàn đậu xe trên cùng bị nứt toác.

Flashnick nói rằng một trong những suy nghĩ đầu tiên của anh ấy là về sự việc từng xảy ra ở Trung tâm Thương mại Thế giới. “Chúng tôi phát hoảng. Với lịch sử của nơi này, nó hơi đáng sợ", anh nói.

Hoàng Anh (theo AP, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-sap-nha-de-xe-1-nguoi-thiet-mang-va-5-nguoi-bi-thuong-post244269.html