Mỹ: Ngủ quên khi đang… đi cướp

Trong khi đang thực hiện một phi vụ trộm cướp nhưng vì cơn buồn ngủ kéo đến nên Sedekiya đã ngủ luôn tại hiện trường và bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ trộm “thế kỉ” này diễn ra tại Tây Texas, Mỹ vào ngày 5/7 vừa qua. Theo cảnh sát khu vực, tên trộm bị bắt giữ trong khi ngủ gật tại hiện trường.

Được biết, Kanyoni Sedekiya, 20 tuổi, sau khi tranh cãi với bạn cùng phòng hắn trói người bạn lạ và cầm súng uy hiếp, yêu cầu bạn đưa tiền cho mình.

Kanyoni Sedekiya bị bắt vì ngủ quên khi đang thực hiện một vụ cướp

Tuy nhiên, trong lúc đang đe dọa tống tiền bạn thì cơn buồn ngủ kéo đến và Sedekiya đã ngủ thiếp đi.

Đến 4 giờ hôm sau, người bạn cùng phòng của Sedekiya đã tự giải thoát được cho mình và gọi điện báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến nơi, Sedekiya vẫn còn đang ngủ và hắn bị bắt ngay sau đó.

Sedekiya hiện đang bị giam giữ và bị cáo buộc tội danh trộm cắp nguy hiểm. Nếu muốn tại ngoại, Sedekiya phải nộp số tiền tại ngoại lên đến 60.000 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Bảo An (Theo New York Post)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/the-gioi-do-day/my-ngu-quen-khi-dang…-di-cuop