Mỹ bỏ cuộc chơi, Syria 'hắt hủi', người Kurd bơ vơ

Ngày 10/10, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Maqdad khẳng định, Damascus sẽ không có chỗ cho những kẻ đại diện cho Washington trên lãnh thổ Syria, mặc dù cho đến giờ, có vẻ như 'kẻ được đại diện' cũng đã 'bỏi rơi' người đại diện của mình.

Một chiến binh người Kurd, thuộc lực lượng SDF, tại một thị trấn sát biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa, Nguồn: AFP)

Phát biểu với phóng viên tại văn phòng ở Damascus, Thứ trưởng Ngoại giao Syria đã cáo buộc lực lượng người Kurd tại nước này có ý định ly khai và khẳng định rằng:"Các nhóm vũ trang này đã phản bội chính đất nước của mình và phạm tội chống lại quốc gia".

Khi được hỏi liệu Damascus có nối lại đối thoại với các lực lượng do người Kurd dẫn đầu, đang phải hứng chịu cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm loại bỏ lực lượng này ra khỏi Đông Bắc Syria, hay không, Thứ trưởng Maqdad cho biết: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đối thoại hay đàm phán nào với những kẻ đã trở thành con tin của các thế lực nước ngoài... Sẽ không có chỗ cho những kẻ đại diện cho Washington trên lãnh thổ Syria".

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-bo-cuoc-choi-syria-hat-hui-nguoi-kurd-bo-vo-102569.html