Muốn 'khác người' thì phải... ngược đời

- Với vốn dĩ tự nhiên thì quá là điều bình thường rồi, nhưng để "khác người" thì phải có những hành động... ngược đời.

Ý anh là làm việc phải "ngược đời" mới thành công.

Đứng xuôi bình thường quá, phải ngược mới khác người.

Ô hay cái ông này, xuôi không thích lại đi thích "ngược đời".

Để làm được như thế này em đã phải luyện tập vất vả lắm đấy.

Haha, sau bao nỗ lực cuối cùng anh cũng đã làm được.

Chèo xuồng bằng tư thế ngược như này mới "chất" chứ.

Chỉ là luyện tập thể dục một tí thôi mà.

Ê nhóc, lại đẩy xe anh đi cái xem nào.

Chúng mày nhìn "trồng chuối" cho thẳng hàng đấy nhé.

Bây giờ phải "ngược" thế này mới đập được ở dưới nè.

Chỉ là tư thế tập yoga thôi, không có gì lạ đời đâu.

Để luyện được "chiêu" này chắc cũng vất vả lắm đây?

Xong chưa anh ơi, em mỏi cổ lắm rồi đấy.

Đọc sách kiểu này chữ mới nhanh vào đầu nè.

Ối giời ơi, tôi đang nhìn thấy cái quái gì đây?

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/lang-cuoi/muon-khac-nguoi-thi-phai-nguoc-doi-794496.html