Muốn ăn ngon không trả tiền, giả vờ đau tim 20 lần...kết đắng

Aidas J., một người Litva sống ở Tây Ban Nha, lừa đảo 20 nhà hàng ở Alicante bằng cách giả vờ lên cơn đau tim. Đây là cách để người đàn ông này trốn tránh việc phải trả tiền bữa ăn ông đã thưởng thức.

Theo quản lý của El Buen Comer, một trong những nhà hàng bị lừa đảo, hành vi của nghi phạm Aidas J. rất tinh vi, anh ta giả vờ ngất xỉu rồi ngã xuống sàn. Một chủ nhà hàng khác bị lừa cũng cho biết Aidas J. gọi vài ly rượu whisky đắt tiền, một món salad Nga và một món khai vị như sườn hoặc tôm hùm để thưởng thức khi giả vờ lên cơn đau tim.

Aidas J. thậm chí còn yêu cầu hỗ trợ y tế để khiến hành vi lừa đảo của mình trở nên thật hơn, rất nhiều nhà hàng đã bị lừa. Phải đến khi anh ta cố gắng dàn dựng trò hề tương tự lần thứ hai ở El Buen Comer thì hành vi gian lận mới bị phát hiện.

Aidas J. bị phạt và bỏ tù 42 ngày vì từ chối trả tiền cho hành vi gian lận của mình.

Theo cảnh sát địa phương, Aidas J. sẽ mặc quần áo hàng hiệu khi phạm tội và giả làm du khách người Nga, không nói được tiếng Tây Ban Nha.

Aidas J. bị phạt và bỏ tù 42 ngày vì từ chối trả tiền cho hành vi gian lận của mình. Anh ta đã bị bắt nhiều lần, nhưng vì số tiền mỗi lần ăn quỵt rất nhỏ, từ 15 euro đến 70 euro nên anh ta chỉ bị kết tội rất nhẹ.

Các chủ nhà hàng bị lừa đảo đang có ý định nộp đơn khiếu nại chung để giữ Aidas J. ở trong tù lâu hơn. Quản lý nhà hàng El Buen Comer cũng gửi ảnh của Aidas J. đến các nhà hàng khác trong khu vực để cảnh báo, ngăn chặn kẻ lừa đảo ăn quỵt thêm nữa.

Tổng số tiền hóa đơn cho những vụ gian lận của Aidas J. là 766 euro (khoảng gần 20 triệu đồng).

Mời quý độc giả xem thêm video: Bánh mì, tô phở giá tiền triệu tại nhà hàng vừa nhận sao Michelin

Kiều Dụ (Theo ET)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/muon-an-ngon-khong-tra-tien-gia-vo-dau-tim-20-lanket-dang-1913697.html