Mùa yêu miền 'cao nguyên trắng'

'Mời anh đến thăm quê em/Chỉ một lần mãi không quên/Đất Bắc Hà núi non xanh biếc/Người Bắc Hà nghĩa nặng tình sâu'… Những ca từ và giai điệu mở đầu bài hát 'Bắc Hà yêu thương' của nhạc sỹ Thuận Yến sao mà da diết, ngọt ngào đến thế, như lời mời gọi chúng tôi đến 'cao nguyên trắng' mùa xuân này.

Nhắc đến Bắc Hà là nhắc đến vùng đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc với đa dạng bản sắc của người Mông, người Tày, người Dao, người Phù Lá, người La Chí… Bắc Hà cũng là vùng đất được thiên nhiên ban tặng khí hậu mát mẻ quanh năm, đất đai màu mỡ, là nơi bốn mùa hoa trái ngát hương. Lên cao nguyên Bắc Hà vào mỗi mùa xuân, du khách như bị níu chân bởi bức tranh thiên nhiên rực rỡ, đó là mùa trăm hoa khoe sắc, mùa của khát vọng, mùa của tình yêu…

Mùa xuân đến, cao nguyên Bắc Hà rực rỡ sắc hoa.

Từ lâu, mảnh đất Bắc Hà núi non hùng vĩ lại được nhiều người biết đến với cái tên “cao nguyên trắng”. Màu trắng ấy chính là màu của những rừng mận Tam hoa bạt ngàn bao quanh thị trấn nhỏ bồng bềnh trong sương mây khi mùa xuân tới.

Mận Tam hoa phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu vùng đất Bắc Hà để mùa xuân bung nụ, khoe sắc, để cao nguyên Bắc Hà mãi mênh mang một màu trắng tinh khôi.

Tôi còn nhớ, một mùa xuân cách đây 6 năm, tôi đưa bạn đồng nghiệp ở Hà Nội lên Bắc Hà chỉ để lang thang các bản làng ngắm hoa mận trắng và xem điệu xòe của người Tày. Vào thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, nghệ nhân người Tày đưa chúng tôi ra thăm vườn mận có những gốc mận đã 40 năm tuổi, thân vỏ xù xì, nhưng cành nào cũng bật ra những bông hoa trắng muốt, tinh khôi, rung rinh trong gió lạnh. Nắng lên, hoa mận càng thêm vẻ đẹp tinh khiết, hương thơm của hoa gọi đàn ong mật bay về lấy nhụy rộn ràng. Hoa mận nở thành từng chùm to như vốc tay, đầu cành điểm thêm những chiếc lá xanh non như mắt biếc. Giữa vườn mận, vườn lê khoe sắc, dáng những thiếu nữ Tày với khăn áo, thắt lưng xanh, tha thướt trong điệu xòe Tà Chải sao mà say, mà yêu thương đến vậy.

Điệu xòe Tà Chải làm say đắm lòng người trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà.

Đến vùng đất Bắc Hà hôm nay, sau khi thăm lại Tà Chải và chiêm ngưỡng vườn mận tuyệt đẹp ở Tả Van Chư, chúng tôi dừng chân ở thung lũng hoa xã Thải Giàng Phố, một điểm du lịch nổi tiếng. Cũng không nói quá khi gọi là thung lũng hoa, bởi đến đây nhìn lên là những dãy núi hùng vĩ, phía dưới được doanh nghiệp trồng bạt ngàn hoa. Nổi bật là những vườn hoa oải hương, hoa xác pháo màu tím nở rộ, chưa bước chân vào vườn đã “nghe” mùi hương thơm lan tỏa trong từng làn gió nhẹ. Oải hương vốn không phải là loài hoa bản địa, nhưng khi trồng trên đất Bắc Hà hợp với khí hậu, thấm đẫm sương gió, nắng cao nguyên mà khóm nào cũng trổ hoa tím như màu nhớ thương quê hương bản xứ của nó.

Đến Thải Giàng Phố, dạo quanh thung lũng hoa, tôi như lạc vào thiên đường của hơn 200 loài hoa vừa quen, vừa lạ. Cùng với hoa oải hương còn có những thảm hoa cúc sao nhái đủ màu sắc. Nơi đây còn có các loại hoa mang vẻ đẹp và tên gọi kiêu sa như cẩm tú cầu, cát tường như ý, ngọc thảo, dạ yến thảo, tulip, đèn lồng, phong lữ thảo, hồng cổ Sa Pa… Từng góc vườn, hiên nhà, ban công, chòi uống caffe, đường đi dạo… đâu đâu cũng ngập tràn sắc hoa. Sang vườn hoa lan, du khách thỏa sức ngắm hàng chục loài hoa phong lan, địa lan đẹp như phong lan phi điệp vàng, phi điệp tím, lan đuôi chồn, địa lan Trần Mộng, cả những loài lan nhập từ Trung Quốc về bông to và đẹp như hoa lụa… Xung quanh khuôn viên vườn hoa là những ngôi nhà gỗ thông nhỏ, nơi du khách có thể nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng những giây phút yên bình.

Thung lũng hoa Thải Giàng Phố thu hút du khách đến tham quan.

Mùa xuân về trên cao nguyên Bắc Hà, có dịp đến thăm những bản làng vùng cao, điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là vẻ đẹp bình dị của những vườn hoa cải vàng, cải trắng. Rau cải được bà con trồng trong vườn, tết Nguyên đán trở đi đến tận tháng 3, tháng 4 cải lên ngồng rồi bung hoa rực rỡ. Bên ngôi nhà tường đất của người Mông, người Nùng tựa lưng vào sườn núi đá tai mèo, hoa đào, hoa mận trổ bông, từng vạt hoa cải vàng rực đung đưa trong gió nhẹ. Ngày nắng vàng, mấy thiếu nữ Mông đem váy thổ cẩm ra phơi trên sào tre, trên những tảng đá tai mèo nhìn như đàn bướm đủ sắc màu. Hương rượu ngô lan tỏa đâu đây. Tiếng sáo gọi bạn của chàng trai Mông nào vượt qua núi đá cứ văng vẳng, dìu dặt như lời của gió, của mây, của tình yêu làm bao trái tim sơn nữ thổn thức, làm khách phương xa xao xuyến, bâng khuâng. Khung cảnh ấy làm tôi nhớ đến những mùa xuân Tây Bắc trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, gần gũi và ấm áp đến lạ!

Mảnh đất Bắc Hà hôm nay trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp của bản sắc truyền thống, của bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, của cả những vườn trăm hoa khoe sắc. Từ những loài hoa bản địa đến những loài hoa từ khắp nơi tề tựu về đây làm cho “cao nguyên trắng” trở thành thiên đường hoa. Nhớ lại mấy năm gần đây, cùng với lễ hội đua ngựa đã trở thành bản sắc, huyện Bắc Hà còn tổ chức Lễ hội Hoa hồng và Rượu vang năm 2019, Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng năm 2022 tạo ra những sản phẩm du lịch mới độc đáo và ấn tượng để du khách khám phá, trải nghiệm. Mỗi mùa xuân về trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà là mỗi mùa hoa, mùa yêu, mùa của nhớ thương đong đầy làm lòng ta chợt thấy mênh mang…

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/364176-mua-yeu-mien-cao-nguyen-trang