Mùa xuân, kể chuyện hạnh phúc với 'Hùm Xám qua sông'

Một vùng đất đặc biệt, một thủ lĩnh kiệt xuất, một kho lưu trữ ký ức sống động; Kể về hành trình của chú cún khoái cải lương, mê xúc xích và thích xê dịch... Đó là ấn phẩm 'Hùm Xám qua sông' của nhà văn Bùi Tiểu Quyên, vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu. Đây là cuốn sách lý tưởng để bạn đọc 'mở bát' hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới.

Nhân vật chính trong Hùm Xám qua sông không ai khác chính là chú khuyển Hùm Xám. Không đơn thuần kể chuyện, Hùm Xám đã trải ra trước bạn đọc những trải nghiệm độc đáo. Trên hòn đảo của rừng đước rừng dừa, của những bến sông và các đoàn tàu cá uy nghi, Hùm Xám sống vô tư giữa bạn bè đồng loại và các loài khác, được chủ yêu thương.

Kỳ lạ là hành trình của chú chó nhỏ không có yếu tố giật gân; êm ả nhưng không nhàm chán; giản đơn mà vẫn giữ nhịp cuốn hút, kịch tính của câu chuyện vẫn được giữ nguyên suốt. Đặc biệt, bạn đọc sẽ còn lận lưng hậu hĩnh kiến thức qua lời kể “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" của nam chính.

Độc giả được đến gần hơn với cảnh sắc và con người Nam Bộ, hiểu về hệ sinh thái rừng mắm, rừng đước; mở mang vốn hiểu biết về văn hóa như lễ hội Nghinh Ông; về miếu Bà, lăng Ông Thủy Tướng, nghề làm muối... và cả lịch sử hào hùng trên mảnh đất đã từng bị hủy diệt lại hồi sinh. Tiếp cận một cách giản dị và đáng yêu đối với đề tài tình yêu quê hương, Hùm Xám qua sông của tác giả Bùi Tiểu Quyên không chỉ là một cuốn sách, mà là một cầu nối giữa thế hệ trẻ và quá khứ, làm cho những câu chuyện về tổ quốc trở nên gần gũi và sinh động.

Phương Thảo - Nguyễn Trình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/mua-xuan-ke-chuyen-hanh-phuc-voi-hum-xam-qua-song-208063.htm