Mùa xuân cho em

BPO - Tết Nguyên đán luôn là niềm mong đợi lớn nhất trong năm của các em thiếu thi. Tết đến, xuân về là dịp các em được người lớn lì xì, chúc sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi; được cha mẹ sắm sửa những bộ quần áo mới để đi chơi xuân, được vui đùa cùng chúng bạn... Thế nhưng, đối với trẻ mồ côi, gia đình khó khăn, bệnh tật đeo mang thì để có được niềm vui giản dị ấy không hề dễ dàng. Với mong muốn chăm lo cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn được đón một mùa xuân yêu thương, trọn vẹn, các cấp, ngành và toàn xã hội đã cùng chung tay triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Xuân ấm cho trẻ em nghèo

Ước mơ của em Nguyễn Văn Hậu ở xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước trong những ngày tết chỉ là được sum vầy bên gia đình, vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, mồ côi cha đã lâu, mẹ lại vừa qua đời vì bạo bệnh, Hậu và 3 em nhỏ phải nương nhờ bà ngoại già yếu. Thấu hiểu sự cô đơn, thiếu đi hơi ấm yêu thương của mẹ cha trước thềm tết Nguyên đán, các cấp, ngành tại địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng gia đình em nhiều suất học bổng và phần quà tết ý nghĩa. Để xoa dịu nỗi đau mất đi hơi ấm yêu thương, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh đã tổ chức chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, đến thăm, trao tặng gia đình em Hậu 350 triệu đồng. Sự chia sẻ kịp thời trong những ngày đầu năm mới đã giúp các em đón mùa xuân yêu thương, ấm áp.

Tại thị xã Chơn Thành, những ngày này, chị Nguyễn Thị Mai Hoa, một hộ nghèo ở xã Minh Lập cũng tạm gác nỗi lo toan thường nhật để tranh thủ sắm sửa một vài đồ dùng cho con. Mang những món đồ mới mua về nhà, chị Hoa mải miết nhìn ngắm mà nước mắt trực trào. Qua lời kể ngắt quãng vì xúc động, chúng tôi được biết, ngôi nhà của gia đình chị Hoa vừa được hỗ trợ xây dựng, với tổng kinh phí 200 triệu đồng dành cho hộ nghèo. Nhờ sự quan tâm từ nhiều phía, hai con nhỏ của chị thường xuyên được nhận học bổng; con gái lớn bị khuyết tật bẩm sinh được hưởng trợ cấp hằng tháng. Trước thềm tết Nguyên đán, các cháu lại được đón nhận nhiều phần quà và học bổng để mua sắm đồ dùng, quần áo mới.

Cùng niềm vui với gia đình chị Hoa, chị Nguyễn Ngọc Anh ở xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập vừa được nhận những phần quà ý nghĩa từ các nhà hảo tâm trong dịp tết Nguyên đán. Lấy trong túi ra chiếc áo mới cho con gái, thấy con reo vui đón nhận, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt chị dường như tan biến. Theo lời kể, chị Ngọc Anh là mẹ đơn thân, thuộc diện hộ cận nghèo. Một mình chị nuôi hai con ăn học, lại mang trọng bệnh, thu nhập của gia đình trông vào mấy luống rau quanh nhà nên cuộc sống bộn bề khó khăn. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương các con chị được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa; bản thân chị được tặng thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh.

Hai con nhỏ của chị Nguyễn Thị Mai Hoa ở xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành đón nhận những suất học bổng và nhu yếu phẩm trong dịp tết Nguyên đán

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có hơn 289.000 trẻ em, trong đó có hơn 25.000 trẻ hoàn cảnh khó khăn, hơn 6.600 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, hơn 3.000 trẻ mồ côi. Cùng với việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách hỗ trợ dành cho trẻ, các cấp, ngành và toàn xã hội đã dành sự quan tâm đặc biệt đến việc chăm lo tết cho trẻ em với nhiều chương trình, hoạt động phong phú, đa dạng. Sự quan tâm đồng bộ, toàn diện từ các cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội bảo đảm mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh đều có một mùa xuân an yên, hạnh phúc.

“Thắp lửa” yêu thương

Trẻ em là tương lai của đất nước, là đối tượng dễ bị tổn thương và cần được chăm sóc đặc biệt. Vì vậy, không riêng gia đình em Hậu, chị Hoa, chị Anh mà tất cả trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đều nhận được sự quan tâm, trợ giúp kịp thời, đáng ghi nhận.

Là đơn vị chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em, trước thềm tết Nguyên đán 2024, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước tổ chức các đợt thăm, trao tặng hơn 300 phần quà và hàng chục suất học bổng cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các em học sinh mồ côi được trao tặng học bổng trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” của Đồn biên phòng Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh trong dip đầu năm mới

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước cũng đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Xuân có mẹ” cho các con đỡ đầu mồ côi, có cha, mẹ mất vì Covid-19. Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Giang Thị Lan Thu xúc động: “Dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đã có những mất mát về người, để lại những nỗi đau khó có thể bù đắp. Tết là dịp gia đình đoàn viên, hy vọng những yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ của các hội viên nữ doanh nhân sẽ giúp các con phần nào cảm nhận được hơi ấm tình thân, xoa dịu nỗi đau khi mùa xuân thiếu vắng hình bóng người thân”.

Các em nhỏ mồ côi gặp gỡ, giao lưu cùng mẹ đỡ đầu trong chương trình “Tết yêu thương - Xuân có mẹ” do Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước tổ chức

Tại các trường học, việc chăm lo tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn luôn được chú trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Điển hình như tại thị xã Chơn Thành, trước thềm năm mới, để học sinh được đón tết đầm ấm, an vui, Phòng GD&ĐT thị xã đã kết nối Cơ sở dạy kèm tiếng Anh SXO (TP. Hồ Chí Minh) đến thăm và trao tặng hàng trăm phần quà cho học sinh khó khăn tại các trường mầm non, tiểu học và THCS các xã Minh Lập và Minh Thắng.

Các em học sinh khó khăn tại Trường tiểu học Minh Lập, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành đón nhận những phần quà tết trong chương trình “Xuân tình nguyện”

Hằng năm, mỗi dịp tết đến, xuân về, Phòng GD&ĐT thị xã lại khuyến khích các trường tổ chức hoạt động vui xuân, đón tết cho học sinh. Mỗi trường có cách làm khác nhau, tùy điều kiện từng đơn vị, đã góp phần đem những món quà xuân ý nghĩa đến với các em”.

Thầy NGUYỄN VĂN DIỄN, Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Chơn Thành

Mùa xuân là mùa của yêu thương, của sự sẻ chia. Mùa xuân sẽ trở nên ngọt ngào, ấm áp hơn khi mọi người có dịp xích lại gần nhau, gửi trao cho nhau những tình cảm chân thành. Dẫu biết rằng, khó có thể bù đắp được hoàn toàn những khó khăn, mất mát mà các em đang phải gánh chịu bởi bệnh tật, tai ương nhưng chắc chắn rằng, bằng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội, những phần quà, sự động viên, khích lệ được gửi trao sẽ giúp các em đón một mùa xuân trọn vẹn hơn, có thêm động lực vững tin vào một ngày mai tươi sáng.

Thiên Thư

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/153718/mua-xuan-cho-em