Mưa vẫn to, số người thiệt mạng tăng

(LĐO) - Hà Tĩnh vẫn tiếp tục mưa to đến rất to khiến số xã miền núi bị ngập và bị chia cắt càng nhiều hơn. Đã có 8 người chết, 60.000 người bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, đang thấp thỏm chờ cứu trợ.

Ngoài chiến sỹ Giáp, cô giáo Hoa bị chết hôm 3.10, đã xác định được thêm danh tính 4 người khác, gồm: Nguyễn Văn Thạnh, Trịnh Văn Phú ở huyện Hương Khê và hai anh em ruột Bùi Khánh Linh (4 tuổi), Bùi Sỹ Nguyên (3 tuổi) ở xã Sơn Phúc (Hương Sơn). Còn hai người khác vẫn chưa xác định được danh tính. Ông Võ Kim Cự từ sáng ngày 4.10 đã đích thân đi chỉ đạo và trực tiếp cứu trợ bà con vùng lũ. Ông cho biết, sáng 4.10 tỉnh đã huy động tổng lực lực lượng để giúp bà con các huyện di dời, cứu trợ. Đặc biệt, lực lượng bộ đội đã cùng với nhà máy thủy điện Hố Hô vận hành được cửa xả lũ nên mực nước trong hồ đã xuống đến mức an toàn. Tuy nhiên, do mưa vẫn to, lượng nước về vẫn tăng nên số xã bị ngập lụt càng tăng. Tính đến 19 giờ ngày 4.10, huyện Vũ Quang đã có 12/12 xã bị ngập nước và 8/12 xã bị cô lập hoàn toàn, trong đó gần 32.000 người dân bị chia cắt. Trường Mần non xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang sập do sạt đất, rất may nhà trường đã cho học sinh nghỉ học. Tại huyện Hương Khê có 15/22 xã với 25.000 hộ dân bị ngập hoàn toàn, đặc biệt ở xã Phương Mỹ nước ngập đến 3 -4 mét. Tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực hết sức với lực lượng tối đa giúp dân di dời an toàn và cứu trợ khẩn cấp. Việt Thắng

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/mua-van-to-so-nguoi-thiet-mang-tang/15415