'Mùa trăng yêu thương'

Trường Tiểu học Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức chương trình 'Mùa trăng yêu thương' với nhiều hoạt động ý nghĩa và đấu giá những bức tranh do chính học sinh vẽ để gây quỹ ủng hộ học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân trong vụ cháy...

Giáo dục

Trường tiểu học Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trường Tiểu học Yên Hòa tổ chức chương trình “Mùa trăng yêu thương”

Chiều 26/9, Trường Tiểu học Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức chương trình “Mùa trăng yêu thương” dành cho 359 học sinh khối 5 của nhà trường. Chương trình gồm các hoạt động: làm bánh Trung thu, tô mặt nạ giấy, trang trí mẹt tre, sáng tạo với gỗ, tô mặt nạ giấy bồi, làm đèn ông sao truyền thống.

Đặc biệt, nhà trường còn bố trí khu vực đấu giá tranh với trên 30 bức tranh do chính các em học sinh khối 5 vẽ nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, nạn nhân vụ cháy...

Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa chia sẻ về ý nghĩa, mục đích của chương trình.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa cho biết, Trung thu năm nay Trường Tiểu học Yên Hòa tổ chức khác so với mọi năm. Năm nay, trường tổ chức một chuỗi hoạt động trải nghiệm của 5 khối lớp từ khối 1 đến khối 5 với chủ đề “Mùa trăng yêu thương”.

Tất cả các khối lớp đều lần lượt được tham gia hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi trung thu, tham gia các trò chơi dân gian trong dịp Tết trung thu. Đặc biệt, với khối 5 nhà trường dành món quà đặc biệt hơn đó là các em sẽ có không gian trải nghiệm toàn bộ dưới sân trường và làm nhiều nội dung hơn. Buổi sinh hoạt này cũng khép lại 5 buổi trải nghiệm của học sinh toàn trường.

“Ngày hôm nay, ngoài chương trình hoạt động trải nghiệm trung thu còn có chương trình đấu giá tranh của chính các em học sinh khối 5 vẽ. Cuộc đấu giá với mục đích khuyên góp tiền ủng hộ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường cũng như ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy ở quận Thanh Xuân, Hà Nội”, bà Nguyễn Phương Lan nhấn mạnh.

Theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Hòa, Trung thu năm nay, trường Tiểu học Yên Hòa lấy chủ đề là “Mùa trăng yêu thương” với ý nghĩa là mùa trăng này các thầy cô giáo thể hiện sự yêu thương với học sinh bằng việc cho các con tham gia các hoạt động trải nghiệm để các con tăng thêm kỹ năng sống cũng như tăng vốn hiểu biết về văn hóa dân gian. Ngoài ra, các con có cơ hội được chia sẻ tinh thần tương thân tương ái với các bạn có hoàn cảnh khó khăn, với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

359 học sinh khối 5 đều tham gia vào các hoạt động trải nghiệm từ làm bánh, vẽ tranh, vẽ giấy bồi,..

“Các sản phẩm các em vẽ và làm ra có thể không được sắc nét bởi đôi tay còn vụng về nhưng qua chương trình này, các em sẽ hiểu được giá trị của sức lao động, tự tay làm ra món quà trung thu rất ý nghĩa”, Hiệu trưởng Nguyễn Phương Lan chia sẻ.

Về chương trình, chị Phan Thị Kim Phượng, Trưởng Ban phụ huynh khối 5 cho biết, hoạt động lần này với nhiều trải nghiệm giúp các học sinh vừa vui Trung thu vừa thấu hiểu sự sẻ chia với các bạn cùng trang lứa nhưng có hoàn cảnh khó khăn.

“Mùa trăng này, chúng tôi tích cực đồng hành cùng con, cùng nhà trường mang đến một không gian Trung thu truyền thống, sắc màu. Các con được làm đèn ông sao, trang trí đầu lân, vẽ mặt nạ, làm bánh dẻo… Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, an toàn, dành cho các con một buổi chiều hào hứng, đáng nhớ”.

Chị Phan Thị Kim Phượng, Trưởng ban Phụ huynh khối 5 - Trường tiểu học Yên Hòa

Chị Hà Thị Lan Anh, phụ huynh học sinh Lê Hà Anh, lớp 5A, Trường Tiểu học Yên Hòa bày tỏ, con chị tham gia chương trình với 2 bức tranh được lựa chọn để đấu giá.

“Con rất hào hứng khi được vẽ tranh tham gia và được lựa chọn. Con tôi còn dặn, nếu tranh của con không có người mua thì mẹ phải mua giúp con bởi số tiền bán tranh sẽ được gửi vào gây quỹ ủng hộ học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Thật tuyệt vời, 2 bức tranh của con đã được mua từ rất sớm. Tôi thấy sự kiện này rất ý nghĩa, giúp gieo những mầm yêu thương, chia sẻ trong các con”, chị Lan Anh cho hay.

Chị Lan Anh bên bức tranh con vẽ và được đưa ra đấu giá.

Chia sẻ sau khi mua bức tranh của con mình, anh Phan Anh Tuấn, phụ huynh của học sinh Phan Nguyễn Minh Hà, lớp 5A thông tin, khi nhà trường phát động phong trào vẽ tranh để gây quỹ ủng hộ học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, con anh rất háo hức và quyết tâm vẽ đẹp để tranh được chọn đi đấu giá.

“Việc tôi, mua ủng hộ là khích lệ tinh thần của con, để con thấy được việc làm của mình rất ý nghĩa, thấy mình đã góp một phần nhỏ trong ủng hộ, khuyên góp cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, gieo những hạt tâm hồn tốt để các con phát triển”, anh Tuấn cho biết.

Anh Tuấn mua lại bức tranh do chính con mình vẽ, với mục đích tạo động lực, gieo những hạt tâm hồn tốt để các con phát triển.

Chị Kiều Thị Thu Trang, phụ huynh lớp 5D chụp ảnh kỷ niệm cùng cô giáo chủ nhiệm bên bức tranh của con được chọn đấu giá

Chị Kiều Thị Thu Trang, phụ huynh của học sinh Vũ Phúc Thành, lớp 5D: "Con trai tôi đã rất hào hứng kể về sự chuẩn bị trước thềm "Mùa trăng yêu thương", cháu khoe, tham gia vẽ tranh với hy vọng được chọn để đấu giá gây quỹ dành ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ và con đều rất phấn khởi khi bức tranh được chọn và được đấu giá. Tôi đã đấu giá thành công với mong muốn giữ bức tranh làm kỷ niệm năm cuối tiểu học của con. Nhà trường đã kỳ công tổ chức một Trung thu ý nghĩa, rộn ràng".

Say mê ngắm những bức tranh của các anh chị, em Nguyễn Kim Ngọc An, lớp 4A3 cho biết, em nhìn thấy anh chị vẽ rất đẹp, em mong muốn sang năm nhà trường cũng tổ chức Trung thu như thế này để các em được vẽ tranh và bán gây quỹ ủng hộ học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại tại "Mùa trăng yêu thương" của Trường tiểu học Yên Hòa:

Các bạn học sinh lớp 5D hào hứng với chiếc đầu lân vừa trang trí

Sự cảm nhận tinh tế và đôi bàn tay khéo léo giúp các em có được một chiếc mặt nạ rất đẹp

Những món đồ chơi, trang trí truyền thống được nhà trường đưa vào chương trình, giúp các em có trải nghiệm đáng nhớ

Những con giống xinh xắn thêm đẹp với đôi bàn tay và khiếu thẩm mỹ trong sáng của các em

Chiếc mặt nạ giấy đầy sáng tạo

Góc làm bánh dèo cũng sôi động không kém

Một mùa Trung thu thật đặc biệt khi có phụ huynh cùng con trải nghiệm các hoạt động

Phụ huynh tâm đắc với sản phẩm của con làm ra

Không gian tiệc phá cỗ Trung thu xưa được tái hiện

Mâm cỗ Trung thu vui mắt khiến nhiều bạn học sinh thích thú

Các thầy, cô với ý tưởng sáng tạo thiết kế một góc Trung thu sinh động, góp vào không khí đón Tết thiếu nhi cho học sinh toàn trường

Công tác chuẩn bị trước đó của các thầy, cô

Trường không chỉ là nơi các em đến học chữ, còn là nơi các em thấy thân thương khi nghĩ về

Sản phẩm được các học sinh hoàn thiện được trưng bày để các bậc phụ huynh cùng ngắm

Các bố, mẹ không ngờ con có thể trang trí đẹp đến thế

Những chiếc bánh đảm bảo mỹ thuật và an toàn vệ sinh thực phẩm

Trường tiểu học Yên Hòa mang đến một "Mùa trăng yêu thương" thực sự đến học sinh.

Bài và ảnh: Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mua-trang-yeu-thuong-354106.html