Mùa Thu thơ mộng bên hồ Tekapo, New Zealand

Nằm tại đảo Nam Zealand, hồ Tekapo có màu xanh lam quyến rũ, phía sau là những rặng núi hùng vĩ và một nhà thờ nhỏ là điểm nhất cho khu vực hồ. Đặc biệt vào mùa Thu, vẻ đẹp của hồ càng trở nên thơ mộng với màu cây cỏ ngả vàng ấn tượng.

Hồ Tekapo là một trong những kỳ quan thiên nhiên ở New Zealand và nổi tiếng trên toàn thế giới. Ảnh: Trang Kịt

Nằm trên đảo Nam, hồ có khung cảnh đẹp quanh năm với làn nước trong xanh và những ngọn núi bao bọc. Ảnh: Trang Kịt

Mùa Thu về, hồ Tekapo mang vẻ đẹp thơ mộng và đầy cuốn hút. Ảnh: Trang Kịt

Nhà thờ Good Shepherd, biểu tượng của vùng Tekapo. Nhà thờ này luôn nằm trong danh sách những nhà thờ đẹp nhất thế giới, quyến rũ du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc. Ảnh: Trang Kịt

Cách nhà thờ Good Shepherd không xa là một chiếc cầu trắng, bắc ngang nối hai bên bờ hồ. Ảnh: Trang Kịt

Đây cũng là nơi du khách có thể phóng tầm mắt để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên vùng Tekapo. Ảnh: Trang Kịt

Chị Trang Kịt, đến từ Hải Phòng, vừa có chuyến du lịch đến hồ Tekapo, chia sẻ “Du khách vẫn gọi đây là “Vua của các loại hồ” bởi màu xanh ngọc lam tuyệt mỹ của nó trong những ngày nắng đẹp. Ngoài ra, đây cũng là nơi mà du khách thường xuyên khoe những bức ảnh chụp dải ngân hà tại nhà thờ Good Shepherd”. Ảnh: Trang Kịt

“Du khách có thể dành thời gian tham quan thị trấn Tekapo nằm ven hồ. Thị trấn “đúng nghĩa” nhỏ xinh, nhà cửa lưa thưa nhưng vẫn đầy đủ siêu thị, trạm xăng, nhà hàng hay quán ăn”, chị Trang Kịt nói thêm. Ảnh: Trang Kịt

Vào khoảng tháng 10, khi hoa lupin nở rộ, hồ Tekapo cũng là điểm đến yêu thích của du khách và các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới. Ảnh: Trang Kịt

Nguyên Phong

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/mua-thu-tho-mong-ben-ho-tekapo-new-zealand/