Mưa lũ ở Yên Bái: Xót xa một gia đình có 4 người bị chết, mất tích

Đứng trước căn nhà hoang tàn, ông Hoàng Văn Quốc khản cổ gọi gia đình con trai có 4 người, nhưng không có tiếng đáp lại.

Hai ngày sau trận lũ quét, bản Hón (xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái) vẫn hoang tàn. Dọc hai bên bờ suối ngổn ngang đá sỏi, củi gỗ, dòng nước đục ngầu vẫn cuồn cuộn, gầm thét.

Chiều tối 12.10, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ trên địa bàn đã khiến 6 người chết, 16 người mất tích và 7 người bị thương.

Trưa 12.10 lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Hoàng Văn Quân, sinh năm 1979. Anh Quân, vợ, hai con trai và một đứa con chuẩn bị chào đời đã bị dòng lũ cuốn trôi.

Ông Hoàng Văn Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra. Ảnh: ĐV.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Hoàng Văn Quốc (bố anh Quân) ở bản Hón (Phúc Sơn, Văn Chấn), nơi thi thể người đàn ông xấu số được đưa về để mai táng. Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ. Hàng xóm láng giềng có mặt rất đông để giúp gia đình lo hậu sự.

Trao đổi với Dân Việt, ông Quốc cho biết, gia đình anh Quân sống cạnh suối Thia, sự việc xảy ra lúc 4h sáng ngày 11.10, cơn lũ đến bất ngờ nên cả nhà con trai ông không ai kịp thoát thân.

“Sáng ra tôi mới nhận được tin dữ, vội chạy qua nhà con trai thì không thấy nhà cửa đâu nữa, chỉ thấy cảnh hoang tan, gọi khàn cả giọng vẫn không thấy con đâu. Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn mong gia đình nó chạy thoát thân được nhưng hôm nay nghe mọi người nói tìm thấy xác thì tôi mới biết phép màu đã không xảy ra”, ông Quốc bật khóc.

Ông Quốc nói tiếp, sau khi nhận thi thể con trai, gia đình ông phải làm đám tang vội trong ngày. “Xác con trai đã được tìm thấy, nhưng vợ nó và hai đứa con vẫn đâu đó dưới dòng nước kia. Vợ nó lại đang mang bầu, sắp đến ngày sinh thì gặp chuyện” - ông Quốc rưng rưng.

Cũng theo người đàn ông này, gia đình anh Quân có 5 thành viên, vợ anh Quân tên Hoàng Thị Sơ, con trai đầu của anh là Hoàng Văn Vinh, đang đi làm thuê dưới Hà Nội, nghe tin dữ, Vinh vội vàng về chịu tang bố. Hai người con trai còn lại tên là Hoàng Văn Hạnh và Hoàng Văn Huân.

Rất đông hàng xóm đã có mặt để cùng ông Quốc lo hậu sự cho con trai. Ảnh: ĐV.

Theo ghi nhận, hiện thời tiết tại các vùng lũ ở Yên Bái đã tạnh mưa tuy nhiên tiết trời vẫn âm u. Lực lượng chức năng đang chốt chặn tại các vị trí nguy hiểm, cảnh báo, nhắc nhở người dân không di chuyển.

Ở một diễn biến liên quan đến việc một phóng viên mất tích khi tác nghiệp lũ, ngày 12.10, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã có mặt tại Yên Bái và chỉ đạo các đơn vị hữu quan của TTXVN bằng mọi cách phối hợp cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm hiệu quả người mất tích, hỗ trợ tối đa gia đình phóng viên Đinh Hữu Dư vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho phóng viên bị nạn khi đang tác nghiệp.

Sáng cùng ngày, tại thị xã Nghĩa Lộ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh, thị xã Nghĩa Lộ cũng đã gặp mặt, động viên, chia sẻ với gia đình phóng viên Đinh Hữu Dư. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm phóng viên này.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/mua-lu-o-yen-bai-xot-xa-mot-gia-dinh-co-4-nguoi-bi-chet-mat-tich-812993.html