'Mưa' lời khen cho Oanh 'Ỉn' tại SEA Games 32

'Quá đỉnh', 'tuyệt vời', 'đẳng cấp là mãi mãi', 'ngưỡng mộ em', 'chúc mừng em cô gái vàng'… là những ngôn từ bày tỏ sự khâm phục, yêu mến, tự hào trên các trang mạng xã hội dành cho vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Oanh - cô gái bé nhỏ quê Bắc Giang đã xuất sắc giành 2 tấm HCV nội dung 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật chiều 9/5.

Có lẽ trong lịch sử các kỳ SEA Games và Olympic, chưa có lịch thi đấu nào lại oái oăm, khắc nghiệt như tình huống Nguyễn Thị Oanh phải đối mặt chiều 9/5 tại SEA Games 32. Ban tổ chức đã bất ngờ đổi lịch, xếp 2 nội dung thi chung kết 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật cách nhau 20 phút.

VĐV Nguyễn Thị Oanh trên đường đua. Ảnh: CTV

Nhiều người lo lắng khi thấy Nguyễn Thị Oanh bị đưa vào tình thế có thể phải chọn 1 trong 2 nội dung đăng ký thi đấu. Cùng đó, áp lực tâm lý từ kỳ vọng của người hâm mộ, ban huấn luyện là những thử thách rất lớn với VĐV. Vậy nhưng Oanh đã không chấp nhận "đầu hàng". Ở nội dung 1.500 m, Oanh xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 16 giây 85.

Sau khi giành HCV, cô không có thời gian ăn mừng chiến thắng, không kịp để cho các phóng viên chụp ảnh như những lần vô địch trước đây mà phải chuẩn bị ngay cho nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Với nỗ lực phi thường, Oanh đã xuất sắc bảo vệ tấm HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật với thành tích 10 phút 34 giây 39.

Thành tích của "cô gái vàng" Bắc Giang khiến các VĐV và giới chuyên môn có mặt tại sân vận động vô cùng kinh ngạc. Đây là 2 tấm HCV mà VĐV liên tiếp giành được trong khoảng thời gian ngắn nhất ở lịch sử SEA Games.

Các VĐV trên đường chạy nội dung 1.500 m. Ảnh: CTV

Trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội tràn ngập tin, bài, ảnh, video clip về hình ảnh Nguyễn Thị Oanh thi đấu và sau khi giành chiến thắng trong điều kiện khắc nghiệt chưa từng có trong lịch sử các kỳ SEA Games. Tất cả đều thể hiện sự khâm phục, ngưỡng mộ về ý chí, bản lĩnh, nghị lực, tinh thần thi đấu kiên cường, khát khao giành chiến thắng của cô.

Tại quê nhà của VĐV Nguyễn Thị Oanh ở thôn Nhuần, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), bà Nguyễn Thị Hưởng, mẹ của Oanh cho biết: "Cả nhà tôi theo dõi trực tiếp phần thi đấu của con. Khi nghe tin lịch đấu thay đổi, gia đình rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu con gái mình, Oanh là người bản lĩnh, nghị lực, không chùn bước trước khó khăn, thử thách. Ngay khi con gái xuất sắc giành 2 HCV vào chiều tối 9/5, gia đình tôi đã gọi điện chúc mừng, động viên. Mừng nhất là sức khỏe của cháu vẫn tốt. Chiều 10/5, cháu tranh thủ gọi điện về hỏi thăm bố mẹ một lúc rồi lại tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho nội dung thi cuối cùng. Gia đình nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, họ hàng, bạn bè xa, gần. Chúng tôi rất tự hào!".

Những "cơn mưa" tình cảm trên các trang mạng xã hội dành cho VĐV Nguyễn Thị Oanh.

Ông Đào Xuân Hùng, huấn luyện viên môn điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang - người từng có thời gian hướng dẫn Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: "Khi nghe tin lịch đấu thay đổi, chúng tôi rất lo lắng bởi thời gian thi 2 nội dung quá ngắn, sợ em không đủ sức. Không ngờ, Oanh đã chiến thắng một cách ngoạn mục". Trên các trang fanpage, mạng xã hội của các hội, nhóm cộng đồng và cá nhân của những người hâm mộ thể thao Bắc Giang, mọi người dành cho Oanh những cơn mưa lời khen, sự cảm phục cùng tình cảm yêu thương, trìu mến.

Trên nhóm Facebook Bắc Giang 24h, nickname Lương Hiền viết "Đúng là cô gái Vàng điền kinh Việt Nam, nhìn cách thi đấu rất chuyên nghiệp, điều tiết thể lực để bứt phá ngoạn mục giành 2 HCV cho Tổ quốc Việt Nam". Nickname Than Bui thán phục: "Ngưỡng mộ cháu quá! Nhìn những bước chân chạy ở vòng cuối mà cứ như mới bắt đầu vậy". Trang "Tin nóng Bắc Giang", nickname Ngân Dương nói: "Tự hào cô gái Vàng Bắc Giang", Nghi Hoang: "Oanh là niềm tự hào của nền thể thao Việt Nam. Quá tuyệt vời".

Bà Nguyễn Thị Hưởng chia sẻ với phóng viên Báo Bắc Giang về cảm xúc của gia đình khi VĐV giành HCV tại đấu trường SEA Games 32 (ảnh chụp chiều 10/5).

Ông Dương Quang Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hà cho hay: "Những ngày qua, lãnh đạo, cán bộ xã, người dân địa phương thường xuyên theo dõi Nguyễn Thị Oanh thi đấu qua các phương tiện truyền thông. Xem cháu thi đấu và giành huy chương chúng tôi mừng rơi nước mắt. Chúng tôi đã hỏi thăm, chúc mừng gia đình. Khi cháu Oanh về địa phương, UBND xã sẽ đến nhà chúc mừng. Quê hương Mỹ Hà chúng tôi rất tự hào về Oanh".

Anh Nguyễn Văn Bình, thành viên câu lạc bộ (CLB) Chạy bộ 98 Runners Bắc Giang-một trong những người bạn từng tham gia sinh hoạt trong CLB và thi đấu ở nhiều giải chạy Marathon cùng với VĐV Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: "Ngoài sức bền, sự dẻo dai, Oanh có tâm lý thi đấu bình tĩnh, tự tin, vững vàng, chúng tôi rất ngưỡng mộ bạn ấy. Tới đây, khi Oanh về nước, chúng tôi sẽ gặp mặt chúc mừng và có những món quà dành tặng Oanh".

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Hà và bà Nguyễn Thị Hưởng xem lại video clip khi VĐV Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng (ảnh chụp chiều 10/5).

Ngày 10 và 11/5, Nguyễn Thị Oanh có thời gian nghỉ ngơi sau 2 ngày thi đấu, giành 3 HCV ở các nội dung 5.000 m, 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Theo lịch thi đấu, lúc 17 giờ ngày 12/5, nữ hoàng điền kinh Việt Nam sẽ tranh tài nội dung 10.000 m. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của Oanh tại SEA Games 32 trong số 4 nội dung đã đăng ký.

Từ quê nhà Bắc Giang, người thân và người hâm mộ thể thao đang dõi theo và chúc Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục thi đấu kiên cường, giành chiến thắng lịch sử, đoạt 4 HCV tại một kỳ SEA Games.

Được biết, từ lúc còn học tiểu học, Oanh rất thích chạy bộ, tham gia nhiều giải việt dã do huyện Lạng Giang tổ chức giành thành tích cao, cô luôn là hạt giống số 1 của huyện, được tuyển chọn tham dự Giải Việt dã Báo Bắc Giang.

Mỗi lần tham dự Giải Việt dã Báo Bắc Giang, Oanh cảm thấy rất vinh dự, tự hào bởi đây là giải việt dã có quy mô lớn nhất của tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của hàng nghìn VĐV ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến từ 10 huyện, TP, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh; là sân chơi để VĐV trẻ bộc lộ tài năng. Nhiều năm liền, Nguyễn Thị Oanh luôn được xướng tên ở vị trí bục danh dự, giành giải Nhất ở nội dung thi đấu.

Từ các giải do Báo Bắc Giang phối hợp tổ chức, Oanh đã dần khẳng định được bản thân, đây là nơi cho cô cơ hội thể hiện tài năng và từ đó gắn bó với nghiệp VĐV chuyên nghiệp.

Năm 2010, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang chiêu sinh đội tuyển điền kinh, do thể hình hạn chế (nặng chưa tới 40 kg, chỉ cao khoảng 1,5 m), Oanh suýt bị loại. Tuy nhiên, nhờ tinh thần luyện tập nghiêm túc, sự cố gắng rèn luyện bền bỉ đã giúp cô lấy được lòng tin của ban huấn luyện.

Hiện cô vừa là VĐV, vừa là huấn luyện viên điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang. Từ năm 2016 đến nay, cô liên tiếp gặt hái nhiều thành công ở các giải đấu trong nước và châu lục với: 1 HCV, 1 HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (2016), HCĐ tại Đại hội Thể thao châu Á (2018); 8 HCV ở SEA Games vào các năm 2017, 2019, 2022 và 1 HCV Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á tổ chức tháng 2/2023 tại Kazakhstan. Nguyễn Thị Oanh còn xếp thứ Nhất trong Cuộc bầu chọn VĐV thể thao Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Bài, ảnh: Công Doanh

VĐV Nguyễn Thị Oanh nhận được những cơn mưa lời khen từ mạng xã hội.

VĐV Nguyễn Thị Oanh nhận được những cơn mưa lời khen từ mạng xã hội.

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/seagames-32/404342/mua-loi-khen-cho-oanh-in-tai-sea-games-32.html