Mùa kèn hồng đến vội ở Sài Gòn

Giữa muôn sắc hoa xuân còn rộn ràng, con đường Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh những ngày này đã rực hoa kèn hồng nở sớm.

Hồng chuông, hay còn gọi kèn hồng là loài hoa khá đặc biệt. Khi tiết trời đang mát dịu bất chợt ấm nóng lên sẽ là lúc hoa đua nhau bung nở. Từ trong Tết, các tuyến đường Điện Biên Phủ (đoạn từ cầu vượt Hàng Xanh đến cầu Điện Biên Phủ), đại lộ Mai Chí Thọ (đoạn cầu Calmette), đường Hàm Nghi - quận 1 cùng nhuộm thắm sắc hồng.

Sắc màu hồng chuông về đêm trên đường Điện Biên Phủ đoạn gần trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.

Nếu như ban ngày, sắc hồng rực rỡ của kèn hồng đã đốn tim bao du khách thì đêm muộn, thấp thoáng trong ánh đèn, sắc trắng hồng của loài hoa này lay lay dưới nền trời đêm, trông lại càng nao lòng.

Kèn hồng (có tên khoa học: Tabebuia rosea) là một loài thực vật có hoa trong họ Chùm ớt. Loài cây thân gỗ được xem là quốc thụ của Cộng hòa El Salvador. Ở Việt Nam, loài hoa này còn được gọi bằng tên khác là hoa chuông hồng.

Mùa kèn hồng chợt đến đã vội đi làm xao xuyến bao nỗi nhớ

Đoạn đường Võ Văn Kiệt trước cầu Calmette

Về đêm, sắc trắng hồng mơn man của hoa hồng chuông, lay lay trong gió trông tuyệt đẹp.

Được đưa về trồng thực nghiệm từ cuối những năm 90, loài hoa này khá phù hợp với khí hậu TP.HCM, nên sau đó khoảng 2005 – 2007, TP bắt đầu trồng đại trà một số tuyến đường lớn. Và cứ thế, mỗi dịp sau Tết, khi tiết trời nóng lên, hoa lại rộn ràng khoe sắc.

Hàng cây hồng chuông cao vút trên đường Hàm Nghi.

Sắc hồng đậm in trên nền trời xanh thăm thẳm buổi sớm mai ở trung tâm thành phố làm xao xuyến bao khách bộ hành.

Sắc hồng của hoa chuông được xem như dấu ấn riêng của Sài Gòn trong những buổi mai ươm màu nắng.

Hoa kèn hồng in bóng bên những tòa nhà cao tầng làm nổi bật lên những công trình biểu tượng của TP.HCM

Bà Lê Thị Ngà, bán quán nước trên đường Hàm Nghi, nói loài hoa này tính hơi đỏng đảnh, thường sau Tết là rộ lên 1 đợt, tiếp theo khoảng chừng 2 tháng, khi TP.HCM bắt đầu vào đợt nắng nóng tràn về là chúng lại trổ bông hàng loạt. Lúc này mới chịu rộ lên hết mức, khiến cả một quảng đường dài suốt từ bến xe bus kéo dài tới gần bến Bạch Đằng rực trong sắc hồng miên man.

Đoạn đường Võ Văn Kiệt từ Phó Đức Chính ra tới cầu Calmette quận 1

Chị Hoàng Thu Tâm tập thể dục dưới thảm hoa phơn phớt hồng, nhận xét chị không biết kèn hồng ở chỗ khác ra sao, chứ nơi này hợp thổ nhưỡng nên hoa mang sắc hồng điểm trắng rất đặc biệt.

Loài cây này thật lạ, khi tiết trời càng nóng, cây càng trổ hoa rợp trời.

Những đóa hoa nhạt màu, khi cơn gió thoảng qua, rụng tràn trên hàng cây, bãi cỏ.

Khoảng hơn tháng nữa, mùa hoa nở rộ sẽ trở lại lần hai khi tiết trời nóng hơn.

Chỉ cách nhau vài khúc cua từ Hàm Nghi ra tới Hầm Thủ Thiêm, chạy thêm 1 đoạn vài trăm mét ra tới cầu Calmette, dọc 2 bên đường là hàng cây kèn hồng cũng đang chộn rộn khoe sắc. Đặc biệt, sắc hoa nơi này chỉ phơn phớt hồng, vài đoạn thì hoa gần như trắng, chỉ điểm vài vệt hồng nhẹ.

Ở TP.HCM, đoạn đường được trồng nhiều kèn hồng nhất, nở rợp trời sắc hoa mỗi khi mùa về là đường Điện Biên Phủ kéo dài gần 2km từ cầu Điện Biên Phủ tới cầu vượt Hàng Xanh.

Hàng hồng chuông ở làn bên trái đường Điện Biên Phủ với hàng chục cây đang rợp sắc hồng.

Trên đường Võ Thị Sáu đoạn công viên Lê Văn Tám cũng bất chợt có cây hồng chuông đang nở hoa. Chắc chắn những mùa sau, du khách đi ngang đoạn này sẽ tha hồ nhìn ngắm và chụp những bộ ảnh xịn sò tại đây.

Cây kèn hồng cổ thụ trồng trước Viện KH-KT nông nghiệp Miền Nam.

Trên cầu Điện Biên Phủ, từ xa đã thấy rộn ràng sắc màu hoa vẫy chào.

Rợp trời sắc hồng trong nắng Sài Gòn

Giờ đi làm vội vã nhưng sắc màu rực rỡ khiến bao người phải ngoái nhìn

Và dừng lại chụp ảnh, mặc cho dòng người vun vút, đan xen.

Khách lãng du thì lại ví loài hoa này là “anh đào Sài Gòn” bởi vẻ đẹp dịu dàng, mong manh. Cũng chính bởi sự mong manh ấy mà loài hoa này chỉ rộ lên một – hai tuần rồi rụng tràn khiến bao lữ khách tiếc nuối.

Hữu Long

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/mua-ken-hong-den-voi-o-sai-gon-c14a47527.html