Mùa Giáng sinh buồn ở Bethlehem

TP Bethlehem ở Bờ Tây đón một mùa Giáng sinh buồn và vắng lặng hơn mọi năm, trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas vẫn ác liệt và căng thẳng ở Dải Gaza.

Đám mây đen của cuộc xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza phủ bóng không khí Giáng sinh năm nay tại TP Bethlehem (thuộc Bờ Tây). Theo Kinh thánh, TP cổ 3.000 năm tuổi này là nơi Chúa Jesus ra đời.

Moi năm Giáng sinh tại Bethlehem luôn rực rỡ sắc màu, âm thanh và đám đông du khách đến thăm nhưng năm nay lại hoàn toàn khác trong bối cảnh xung đột tại Gaza căng thẳng.

Cuộc tấn công ngày 7-10 của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) vào Israel đã dẫn tới sự đáp trả dữ dội của Israel vào Gaza. Cho đến nay, cuộc xung đột Israel-Hamas kéo dài hơn hai tháng rưỡi và theo Cơ quan quản lý y tế Gaza, số dân thường thiệt mạng do xung đột đã quá 20.000 người.

Các tu sĩ Công giáo làm lễ gần Nhà thờ Giáng sinh ở TP Bethlehem (Bờ Tây) hôm 24-12. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Một Giáng sinh buồn và vắng lặng

Thông thường, một cây thông Noel khổng lồ truyền thống được dựng lên tại Nhà thờ Giáng sinh ở TP linh thiêng Bethlehem. Thế nhưng năm nay cây thông khổng lồ, các ban nhạc diễu hành, và cảnh Chúa giáng sinh rực rỡ đều vắng bóng tại Bethlehem, theo hãng tin AFP.

Thay vào đó, khung cảnh Giáng sinh tại Bethlehem năm nay là những bức tượng màu xám của Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse được đặt trong một đống đổ nát, nhằm thể hiện tình đoàn kết với người dân Gaza. Bên cạnh đó là những biểu ngữ có nội dung: "Chấm dứt nạn diệt chủng, chấm dứt di dời, dỡ bỏ lệnh phong tỏa" đối với Gaza.

Trời mưa lạnh càng làm khung cảnh Giáng sinh ở Bethlehem thêm ảm đạm.

“Chúng tôi không thể biện minh cho việc thắp sáng cây thông Noel và ăn mừng như bình thường khi một số người [ở Gaza] thậm chí không có nhà để về” - một chủ nhà hàng ở Bethlehem cho hay.

Nhà thiết kế thời trang tên là Mervat Murra ở TP Bethlehem cho hay Giáng sinh năm nay rất khác, “được đánh dấu bằng nỗi buồn, sự bất hạnh, sự hủy diệt, thiếu thốn và mất mát”.

Thị trưởng TP Bethlehem - ông Hanna Hanania cho biết: “Thông điệp Giáng sinh hàng năm của chúng tôi là thông điệp về hòa bình và tình yêu, nhưng năm nay đó là thông điệp của nỗi buồn, đau buồn và tức giận – một thông điệp nhằm hồi đáp những gì đang xảy ra ở Dải Gaza”.

Người dân ở TP Bethlehem trải qua một mùa Giáng sinh buồn vì chiến sự ở Gaza. Ảnh: AP

Vào tháng trước, các nhà lãnh đạo Giáo hội ở Jerusalem và hội đồng TP Bethlehem quyết định không tổ chức "bất kỳ lễ hội lễ hội không cần thiết" nào để thể hiện tình đoàn kết với người dân Gaza.

Theo AP, việc hủy bỏ lễ hội Giáng sinh là một đòn nặng nề đối với nền kinh tế của TP Bethlehem. Du lịch chiếm khoảng 70% thu nhập của Bethlehem và hầu hết là trong mùa Giáng sinh.

Các quan chức địa phương cho biết hơn 70 khách sạn ở Bethlehem buộc phải đóng cửa, khiến hàng nghìn người thất nghiệp.

Ngừng bắn chính là quà Giáng sinh

Mục sư Mitri Raheb ở Dải Gaza nói rằng người dân ở đây không có tâm trạng để mừng Giáng sinh giữa xung đột.

Mục sư Raheb nói thêm rằng ở Bờ Tây cũng vậy, ngày nào “chúng tôi cũng khóc cho những người trẻ tuổi bị người Israel giết hại”.

“Tất cả những gì chúng tôi mong muốn vào dịp Giáng sinh lúc này là một lệnh ngừng bắn, một lệnh ngừng bắn bền vững để ngăn chặn hành vi tàn bạo này. Bethlehem đã ban Chúa Jesus cho thế giới và đã đến lúc thế giới phải ban hòa bình cho Bethlehem và Gaza” - mục sư Raheb kêu gọi.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/mua-giang-sinh-buon-o-bethlehem-post768494.html