Mùa giải đầy sức ép với các HLV: Phát điên trong ngày Tặng Quà

Ít nhất 4 HLV Premier League đã nổi giận trong mùa Giáng sinh, lẽ ra là dịp để mọi người tha thứ và vui vẻ với nhau, khi giải Ngoại hạng đang trở thành một cỗ máy nghiền thật sự với những nhà cầm quân. Năm mới sắp tới, nhưng HLV Stoke City Mark Hughes không hề cho thấy dấu hiệu gì của tinh thần hòa bình trong Giáng sinh khi ông nổi cơn thịnh nộ tại St James’ Park vào Boxing Day.

Ít nhất 4 HLV Premier League đã nổi giận trong mùa Giáng sinh, lẽ ra là dịp để mọi người tha thứ và vui vẻ với nhau, khi giải Ngoại hạng đang trở thành một cỗ máy nghiền thật sự với những nhà cầm quân. Năm mới sắp tới, nhưng HLV Stoke City Mark Hughes không hề cho thấy dấu hiệu gì của tinh thần hòa bình trong Giáng sinh khi ông nổi cơn thịnh nộ tại St James’ Park vào Boxing Day.

Những cơn thịnh nộ vào Boxing Day

Chiến lược gia người xứ Wales đánh mất sự bình tĩnh, rồi cả chiếc áo khoác của ông, sau khi Hughes bị trọng tài Martin Atkinson đuổi lên khán đài ở trận gặp Newcastle. Nguồn cơn của sự giận dữ là bởi 2 chiếc thẻ vàng nhiều tranh cãi dẫn tới việc Glenn Whelan bị truất quyền thi đấu. Hughes sau đó phản ứng bằng cách ném chiếc áo khoác của ông lại khu huấn luyện trước khi đi thẳng vào đường hầm dẫn ra sân. Stoke còn bị đuổi thêm một người nữa, Marc Wilson, và Newcastle thắng trận 5-1.

Hughes không phải là HLV duy nhất ở Premier League nổi điên vào ngày Boxing Day. Ở sân KC, HLV Hull City Steve Bruce nổi đóa sau khi chứng kiến đội nhà dẫn Manchester United 2-0 rồi bị gỡ hòa và lật ngược tình thế. Ông trút giận vào một chai nước và hình ảnh khó coi của Bruce ném chai nước xuống đất đã được máy quay bắt trọn.

Ở một mức độ thấp hơn, các HLV Jose Mourinho của Chelsea và Brendan Rodgers của Liverpool cũng đã lộ cơn thịnh nộ trong phòng họp báo sau khi 2 CLB lớn này chơi không đạt yêu cầu vào ngày Boxing Day.

Trong khi đó chỉ là những tình huống riêng lẻ, hàng loạt các sự cố bên ngoài đường piste cũng cho thấy một sự thật đáng báo động: áp lực với các HLV ở giải Ngoại hạng đang là quá lớn. Đương nhiên, dẫn dắt một CLB ở Premier League luôn là một trong những công việc nhiều sức ép nhất của thế giới bóng đá, nhưng lịch thi đấu khủng khiếp 3 trận/7 ngày đã khiến ngay cả những người trầm tĩnh nhất cũng phải gục ngã trước sức ép thành tích.

Từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ ở Man United, giờ thì chỉ còn lại mỗi mình HLV Arsene Wenger ở Arsenal là vẫn còn phần nào có được sự thoải mái trong công việc với những kết quả thắng thua tức thời không quá ảnh hưởng tới chiếc ghế của ông. Tất cả những người khác, từ Mourinho và Manuel Pellegrini ở đầu bảng cho tới Gus Poyet, đang đội sổ cùng Sunderland, mọi nhà cầm quân khác ở Premier League đều phải nhận mệnh lệnh chiến thắng bắt buộc mỗi tuần.

Áp lực khủng khiếp

Cùng với núi tiền đổ vào giải Ngoại hạng, các ông chủ cũng đang đòi hỏi hơn bao giờ hết. Từ gương mặt xám xịt của Chủ tịch Tottenham Daniel Levy trong thất bại 0-5 của Spurs trước Liverpool mới đây, nhiều người hẳn đã đoán ra được số phận của Andre Villas-Boas, nạn nhân mới nhất của lò nghiền HLV Premier League.

Trước chiến lược gia người BĐN, Steve Clarke đã bị sa thải ở West Brom, Paolo Di Canio phải khăn gói ra đi ở Sunderland, Martin Jol lầm lũi rời Fulham và Ian Holloway chia tay Crystal Palace trong cay đắng.

Danh sách đó còn dài nữa bởi Malky Mackay, HLV có công lớn đưa Cardiff City tới Premier League, đã bị sa thải bởi ông chủ lập dị người Malaysia Vincent Tan. Những ông chủ West Ham đang cân nhắc kỹ việc thay thế Sam Allardyce.

Và sức ép không chỉ đè nặng lên những người đang vùng vẫy ở cuối bảng. Tại Chelsea, Mourinho không còn bản lĩnh Người đặc biệt và cứ mỗi tuần lễ trôi qua, khó khăn lại thêm chồng chất. David Moyes ký một hợp đồng 6 năm với Man United để rồi chiếc ghế của ông đã lung lay chỉ sau 6 tháng. Pellegrini đang tạo ra nhiều phấn khích ở Man City, nhưng chỉ sau 2 thất bại thôi, tình hình có thể thay đổi hoàn toàn.

Các HLV Ngoại hạng Anh giờ đều chịu sức ép lớn từ các ông chủ và giám đốc điều hành ngày càng nhiều quyền lực và chỉ còn coi họ là những người thừa hành. Premier League giờ đã được rao bán trên toàn cầu, cho những CĐV nước ngoài và những nhà tài phiệt kỳ quặc không còn chấp nhận truyền thống. Các HLV chỉ là một trong nhiều nạn nhân của quá trình đó.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/mua-giai-day-suc-ep-voi-cac-hlv-phat-dien-trong-ngay-tang-qua-172-81140.html