Mua đồ trên mạng, gặp phải chủ shop không có tâm cô gái bức xúc vì bị gọi là 'cô hồn tháng 7'

Mới đây, câu chuyện mua hàng online của một cô gái đã thu hút sự chú ý của hội chị em vì chủ shop không những bán hàng "đểu" mà còn gọi khách mua là "cô hồn tháng 7".

Hiện nay, trào lưu mua hàng trực tuyến đã dần dần thay đổi lối sống của chúng ta. Chúng ta không cần phải đi dạo qua các con phố, ghé qua rất nhiều các cửa hiệu để chọn ra những bộ đồ ưng ý. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, và hậu quả mà nó mang lại đã khiến cho nhiều người dần mất lòng tin vào mua sắm trực tuyến.

Chuyện đặt hàng online mà sản phẩm nhận được không như mong muốn chẳng còn lạ. Những câu chuyện khó đỡ về việc mua hàng qua mạng vẫn luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, câu chuyện của một cô gái tên D.T này đã đặt mua tới 3 bộ váy áo trên một shop với giá khá hời 90k/chiếc nhưng thay vì thỏa mãn với lựa chọn của mình, cô gái này lại nhận về một kết quả ngoài sức tưởng tượng.

Bài chia sẻ của cô gái D.T khiến cư dân mạng bức xúc.

Theo đó, khi nhận hàng, D.T mặc thử và thấy chiếc jumpsuit (dạng áo liền quần) có phần eo không đúng chỗ nên đã nhắn lại cho chủ cửa hàng biết. Nhưng sau khi phàn nàn, D.T lại vô cùng phẫn nộ khi bị mắng là "cô hồn tháng 7".

Quả thực, khi nhìn cô gái D.T mặc bộ đồ lên người thì ai cũng phải mắc cười thật bởi nó chẳng phải thứ mốt nào đang thịnh hành. Thay vào đó, cô ấy như đang bơi trong chiếc jumpsuit mà trước đó đã từng tưởng tượng rằng sẽ rất đẹp nếu khoác lên người.

Cô gái này cho biết đã mua 3 bộ trong đó có 2 bộ giống nhau, chỉ khác màu nhưng khi nhận về thì đúng là không thể tin nổi vào mắt mình vì nó quá xấu. Bình thường các shop hàng online khác khi khuyến mãi cũng chẳng đến nỗi tệ thế này.

Khi mua về mặc lên người nó lại thành ra như thế này đây.

Thái độ phục vụ của chủ shop bán hàng chính là điều khiến cô gái này bức xúc nhiều nhất. Khi khách phản ánh chất lượng sản phẩm thì họ dường như không có thái độ hợp tác và còn có thách thức bằng câu "tôi tin là tháng 7" khiến cho D.T thật sự tức tối.

Ngay sau khi đăng tải thì câu chuyện của cô gái này đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người nói rằng có thể do D.T béo hơn mẫu trong ảnh nên nhìn mặc quần áo không lên được dáng. Một số khác lại nói rằng với số tiền 90k thì áo quần khó mà đẹp được vì chẳng bao giờ có đồ rẻ mà ngon bao giờ.

"Bạn ơi, váy như mẫu của bạn mình mua những 270k cơ, 90k thì chất làm sao đẹp được. Tiền nào của đấy mà quan trọng là bạn đã gặp phải người bán hàng không có tâm", một cư dân mạng bình luận.

Tình trạng "treo đầu dê bán thịt chó" này dường như ngày càng có dấu hiệu gia tăng khi không ít những khách hàng thật tâm mua nhưng lại bị đối lại bằng thứ sản phẩm không đâu vào đâu. Tiền đã mất mà còn mua cái bực tức vào người.

Phản hồi của chủ shop khiến D.T không thể chấp nhận được.

Chính vì lẽ đó, dẫu biết rằng thời nay mua hàng online là rất tiện lợi và tiết kiệm được nhiều thời gian nhưng cũng đừng vì thế mà click chuột mua bừa. Hãy xem xét thật kỹ trước khi cho vào giỏ hàng bất cứ sản phẩm nào để những shop bán hàng không có tâm chẳng còn đất sống.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra sự cố khi mua hàng online như thế này. Vài ngày trước đó, một cô gái đã vô cùng bức xúc khi mua phải chiếc corset "hôi, rách, bẩn, mốc" vì người bán hàng không có tâm.

Với lí do mặc rộng quá nên thanh lí lại corset (áo nịt bụng), mẹ bỉm sữa H.T (Phú Thọ) đã rao bán với giá 350.000 đồng, tính cả ship tỉnh là 390.000 đồng. Đang có nhu cầu giảm cân vòng eo, mẹ bỉm sữa Ngọc Trâm (Quảng Ngãi) đã trở thành khách hàng của H.T và chấp thuận mua chiếc áo nịt bụng với giá như trên.

Sản phẩm mà khách hàng nhận được sau khi đặt mua.

Mẹ bỉm sữa này bức xúc chia sẻ: "Mọi người xem giúp em cái áo này màu gì, hay em đẻ xong bị mù màu rồi mà nhìn màu da toàn ra đốm mốc. Em cũng tin tưởng người bán nên nhờ mẹ chồng nhận nên không kiểm hàng. Chiều về bóc ra thì ôi mùi hôi bốc lên choáng váng".

Khi bức xúc gửi lại hình ảnh áo cho người bán, cô gái nhận được sự thanh minh vô cùng bất hợp lý "hơi mốc tí thôi, mặc trong quan trọng gì".

Không những thế, sau một hồi trao đổi với mong muốn được trả lại hàng, người mua đã hoàn toàn thất bại và bị H.T chặn nick.

Cô gái nhận được sự thanh minh vô cùng bất hợp lý "hơi mốc tí thôi, mặc trong quan trọng gì".

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự chú ý với gần 5.000 người tương tác, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Đa số ý kiến đều bức xúc về thái độ và cách bán hàng của mẹ bỉm sữa kia.

Trước đó, anh chàng Đồng Nai trở thành thảm họa thời trang khi đặt một bộ đồ thể thao được người bán ship đến một bộ đồ ngủ lụa của chị em khiến nhiều người bật cười.

Hai bộ đồ thể thao mà anh chàng lựa chọn.

Theo như anh chàng chia sẻ thì mình đã đặt mua hai bộ đồ thể thao nam một đen và một trắng. Song khi nhận hàng về thì anh chàng không khỏi ngỡ ngàng bởi bộ đồ mà anh nhận được chẳng liên quan gì đến sản phẩm anh đặt mua. Thứ mà chàng trai nhận được là hại bộ đồ ngủ bóng bẩy, điệu đà như đồ ngủ của hội chị em thay vì 2 bộ đồ thể thao đầy nam tính.

Bộ đồ anh chàng nhận được lại vô cùng nữ tính như đồ ngủ của hội chị em.

Câu chuyện của anh chàng sau khi chia sẻ khiến nhiều người chú ý, ngoài thương cho chàng trai thì không ít người cười lăn cười bò. Qúa bức xúc, anh chàng nhắn tin hỏi cho ra lẽ chủ shop nhưng chưa thấy hồi âm.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://www.phunutoday.vn/mua-do-tren-mang-gap-phai-chu-shop-khong-co-tam-co-gai-buc-xuc-vi-bi-goi-la-co-hon-thang-7-d155634.html