Mùa cao nguyên đá nở hoa

Cứ vào tầm tháng 2 đến tháng 3 hàng năm, cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) như được khoác lên mình tấm áo đầy màu sắc với những cảnh đẹp vô cùng ấn tượng.

Sau những ngày đông giá, khi thời tiết ấm dần lên cũng là lúc trăm hoa đua nở tạo nên một cao nguyên đá đẹp lạ thường.

Từ hai bên đường đến các ngóc ngách trên vùng cao nguyên này đều có màu hoa khoe sắc.

Những cây đào, cây mận bung hoa sau kỳ ngủ đông.

Đào ở Hà Giang thường nở muộn so với các tỉnh khác vì mùa đông ở đây kéo dài.

Những cành hoa mận, hoa mơ, hoa lê trắng muốt cả một vùng.

Những cành mộc miên (hoa gạo) cũng khoe sắc đỏ thắm.

Tháng 2, tháng 3 là thời gian rực rỡ nhất trong năm của cao nguyên đá Đồng Văn.

Những hàng rào đá như được tô điểm thêm bởi vẻ đẹp của các loài hoa.

Những cành mận trắng như những bông tuyết bay lơ lửng giữa không trung.

Sự kết hợp màu sắc giữa các loài hoa tạo nên một bức tranh hài hòa nhưng rất ấn tượng.

Hoa đào ở cao nguyên đá lúc mới nở có màu hồng nhạt. Sau đó đậm dần lên cho đến lúc tàn hoa.

Giữa không gian núi đá trập trùng, những loài hoa như đang tô điểm thêm vẻ đẹp của Hà Giang.

"Hà Giang mùa nào cũng đẹp nhưng đẹp nhất vào mùa xuân vì đây là mùa của các loài hoa đua nở. Chúng tôi năm nào cũng lên đây để ngắm hoa và lưu giữ cho mình những kỉ niệm đẹp", chị Thanh Hương, du khách đến từ Hà Nội nói.

Du khách đến với Hà Giang ngày một đông, nhiều điểm đến đã có dấu hiệu quá tải bởi sức hút của vẻ đẹp nơi đây.

Không chỉ cảnh đẹp mà con người Hà Giang cũng thân thiện, mến khách. Nếu chưa đến Hà Giang, bạn hãy thử một lần đi để được ngắm cảnh sắc tuyệt vời khi mùa cao nguyên đá nở hoa.

Hoàng Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mua-cao-nguyen-da-no-hoa-post1618670.tpo