Mưa 'cá' bất ngờ trút xuống thị trấn ở Australia

ABC News đưa tin, người dân ở thị trấn Lajamanu, Bắc Australia cuối tuần qua đã chứng kiến cơn mưa 'cá' trút xuống khu vực, theo ABC News.

Andrew Johnson, ủy viên hội đồng địa phương Lajamanu, cho biết người dân thị trấn đã chứng kiến một cơn bão lớn và nghĩ rằng đó chỉ là một cơn mưa. Nhưng khi mưa bắt đầu rơi, họ mới nhận ra cá đang rơi xuống.

Theo các chuyên gia của Bảo tàng Queensland, loại cá rơi xuống là cá rô đốm - một trong những loài cá nước ngọt phổ biến nhất ở Australia - có kích thước bằng lòng bàn tay trẻ em. Sau một đêm, người dân Lajamanu phát hiện cá nằm rải rác khắp thị trấn, đặc biệt nhiều con vẫn còn sống.

Lý do chính xác của hiện tượng mưa "cá” chưa được giải thích rõ ràng. Các chuyên gia thời tiết đặt ra giả thuyết rằng, sự cố này có thể xảy ra do các luồng gió mạnh, chẳng hạn như lốc xoáy hút nước và động vật từ các con sông rồi thả chúng ra khu vực cách xa hàng trăm kilomet.

Nhà nghiên cứu Ernest Agee từ Đại học Purdue cho biết, trong một báo cáo, anh đã nhìn thấy những cái ao bị một cơn lốc xoáy đi qua làm cạn nước theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, không có gì lạ khi ếch, cá hoặc các sinh vật sống khác rơi như mưa từ trên trời xuống.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Lajamanu chứng kiến “mưa cá". Thị trấn từng ghi nhận các vụ việc tương tự vào năm 2010, 2004 và 1974.

Thực hiện : Mai Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/mua-ca-bat-ngo-trut-xuong-thi-tran-o-australia