MU thua đau, Erik ten Hag tức trọng tài vẫn phải thừa nhận yếu kém

Erik ten Hag không hài lòng với quyết định của trọng tài nhưng thừa nhận MU phải tự trách mình khi để thua tức tưởi trước Brighton, đấu bù vòng 28 Ngoại hạng Anh.

MU cần tích lũy thêm điểm để củng cố mục tiêu top 4 Premier League, đảm bảo vé dự Cúp C1 mùa sau. Tuy nhiên, đội bóng của Erik ten Hag phải chịu cảnh trắng tay đầy cay đắng khi đến làm khách Brighton, đấu bù vòng 28.

Erik ten Hag không hài lòng về trọng tài chính nhưng thừa nhận MU thua vì họ để mắc sai lầm cũng như không tận dụng được cơ hội của mình

Mac Allister đã trừng phạt Quỷ đỏ từ chấm 11m, sau khi Luke Shaw để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 90+9. Kết quả khiến MU (63 điểm) không thay đổi được gì, vẫn kém Newcastle đang xếp thứ 3 là 2 điểm, trong khi Liverpool cũng gây áp lực từ phía sau (59 điểm).

Erik ten Hag thừa nhận, trong tình huống Luke Shaw mắc lỗi rõ ràng như vậy, việc trọng tài thổi phạt đền cho chủ nhà Brighton là đúng. Tuy nhiên, ông bức xúc ở quyết định trước đó của vị vua áo đen Andre Marriner.

Đúng là bóng đã chạm tay Luke Shaw. Có thể cậu ấy mất thăng bằng hoặc bị đẩy từ phía sau. Nhưng tôi tức giận là về quả đá phạt trực tiếp MU phải chịu (trước quả phạt góc). Đó không không bao giờ là một quả phạt trực tiếp được. Hôm nay tôi đã chứng kiến nhiều pha vào bóng tệ hại, thế mà đôi khi còn chẳng thấy tiếng còi.

MU để thua Brighton vì cái tay của Luke Shaw

Có một số pha phạm lỗi thực sự tệ, quá rõ ràng. Tôi không đồng tình với phản ứng từ các cầu thủ của mình nhưng cũng khó trách họ vì mọi chuyện quá rõ ràng”.

Dù không hài lòng trọng tài nhưng Erik ten Hag thừa nhận, để thua trận trước hết Quỷ đỏ phải tự trách mình: “Chúng tôi phải biết tận dụng cơ hội, dứt điểm tốt hơn và không để phạm sai lầm như vừa xảy ra ở những giây bù giờ cuối cùng. MU đã thua trận đấu này”.

Lâm Hoàng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mu-thua-dau-erik-ten-hag-tuc-trong-tai-van-phai-thua-nhan-yeu-kem-2139580.html