MU - Mourinho thua trận đầu: Tỉnh giấc để bước tiếp hay trượt dài trong cơn mê

Thất bại 1-2 trên sân của Huddersfield Town ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh vừa qua là lần đầu tiên MU thua trận ở mùa giải năm nay. Tuy đau đớn nhưng đó có thể là điều thật sự rất cần thiết với 'Bầy Quỷ đỏ' của HLV Mourinho lúc này.

Tỉnh cơn mộng mị

Sau khi thoát thua trước Liverpool bằng một lối chơi tử thủ có phần xấu xí rồi thắng may mắn 1-0 trên sân của Benfica ở Champions League, cuối cùng MU đã thất bại trước một đội bóng tân binh giải Ngoại hạng: Huddersfield Town.

Lindelof (trái) khiến MU thua thảm Huddersfield

Kết quả thua 1-2 trên sân The John Smith’s vừa qua đã chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp (10 trận thắng, 2 trận hòa) của thầy trò Mourinho trên tất cả mọi mặt trận từ đầu mùa giải 2017/18 đến nay.

Sau thất bại trước Huddersfield, MU dù vẫn giữ được ngôi nhì bảng giải Ngoại hạng nhưng họ đã bị đội đang dẫn đầu và cũng là đối thủ truyền kiếp cùng thành phố Man City (đội đã thắng Burnley 3-0) bỏ cách 5 điểm trên BXH.

Đó là một cách biệt không nhỏ nhưng vẫn có thể san lấp khi cuộc đua Premier League mùa này vẫn còn đến 29 vòng nữa, thế nhưng đó là hồi chuông cần thiết cảnh tỉnh tinh thần chiến đấu và cả lối chơi sa sút của MU thời gian qua.

Trước khi thua Hudderfield Town, Man đỏ chỉ 2 lần mất điểm ở giải Ngoại hạng mùa này khi lần lượt hòa trước Stoke City (2-2 ở vòng 4) và Liverpool (0-0 ở vòng 8).

Nhưng cái cách mà MU trắng tay trước đội bóng mới lên hạng thật sự khiến các fan của họ rất lo lắng với những vấn đề cả 3 tuyến.

Hàng phòng ngự với bản hợp đồng trị giá đến 35 triệu euro – Victor Lindelof chơi như mê ngủ và chính tân binh người Thụy Điển mắc lỗi trong cả 2 bàn thua mà “Quỷ đỏ” phải nhận sau những cú dứt điểm của Aaron Mooy và Laurent Depoitre chỉ trong 5 phút giữa hiệp 1.

Những sai lầm cá nhân làm liên lụy đến tập thể như vậy đã chỉ ra rằng dù Mourinho có tự hào đội mình có thủ thành đẳng cấp nhất nhì thế giới hiện tại De Gea hay hàng thủ với “xe bus” vững chắc cũng vẫn có thể bị xuyên thủng bất cứ lúc nào bởi bất kỳ đối thủ nào.

Kết quả khi kết thúc hiệp 1 nói riêng và cả trận nói chung trước Huddersfield lại một lần minh chứng cho một sự thật trần trụi rằng Mourinho chưa bao giờ thắng một trận nào ở Premier League khi đội của ông bị dẫn đến 2 bàn trong hiệp 1.

Nếu như hàng thủ với tội đồ Lindelof mắc lỗi trực tiếp thì hàng tiền vệ và hàng công của MU cũng gặp nhiều vấn đề cần sửa chữa.

Khu trung tuyến vắng mặt cả Paul Pogba và Marouane Fellaini khiến việc đánh chặn từ xa dồn hết lên vai Nemanja Matic, trong khi người đá cặp Ander Herrera không tỏ ra hiệu quả. Hàng tấn công của MU vừa qua cũng gặp vấn đề khi cả hiệp 1, họ chỉ có được 2 cú sút có thể gây nguy hiểm cho Huddersfield từ chân của Lukaku và Matic.

Ngón đòn tạt cánh đánh đầu cho Lukaku cũng đã bị bắt bài và minh chứng là tiền đạo người Bỉ đã phải dạt cánh rồi treo vào cho Rashford đánh đầu ghi bàn gỡ thay vì được nhận bóng và dứt điểm theo thói quen của một trung phong.

Rashford ghi bàn nhưng không đủ giúp MU tránh khỏi thất bại

Thử thách vẫn còn đầy rẫy

Trận thua Huddersfield có thể mở đầu chuỗi domino tồi tệ của MU sắp tới. Ngày 25/10, “Quỷ đỏ” sẽ làm khách của Swansea trong khuôn khổ cúp Liên đoàn trước khi trải qua 3 trận đấu khó khăn khi gặp Tottenham và Chelsea ở giải Ngoại hạng xen giữa trận tiếp đón Benfica tại Champions League.

Tottenham và Chelsea là đương kim á quân và đương kim vô địch Premier League. Họ cũng đang nỗ lực bám đuổi gắt gao MU trên BXH. Trong khi Benfica đã gây ra rất nhiều khó khăn cho “Quỷ đỏ” ở sân Ánh Sáng mùa qua.

Nếu không nhanh chóng điều chỉnh lối chơi sau thất bại bẽ bàng trước Huddersfield, MU của Mourinho có thể chìm trong cơn khủng hoảng khó lường và thất thế hơn nữa trong cuộc đua vô địch Premier League với Man City và các đối thủ khác.

Đăng Đức

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mu-mourinho-thua-tran-dau-tinh-giac-de-buoc-tiep-hay-truot-dai-trong-con-me-c9a581527.html