MS 2402: 4 mảnh đời bất hạnh trong ngôi nhà nhỏ ở Hương Sơn

Gia đình ông Võ Thắng (SN 1963, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang lâm vào cảnh bế tắc không lối thoát khi trong gia đình 5 người thì có 4 người đau yếu, bệnh tật.

Năm 1982, ông Võ Thắng kết hôn với người phụ nữ cùng quê là bà Lê Thị Lợi (SN 1961). Sau khi kết hôn, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc khi lần lượt 3 người con ra đời là: Võ Xuân Đường (1984), Võ Thị Cảnh (1986) và Võ Đình Hưng (1987).

Ông Võ Thắng rất chăm chỉ. Ngoài 5 sào ruộng, ai thuê việc gì ông cũng làm nên cuộc sống của gia đình 5 thành viên tại thôn Phố Châu (nay thuộc Tổng Đội TNXP Sơn Tây ở Sơn Tây, huyện Hương Sơn) tương đối khấm khá. Đến năm 1996, gia đình ông Thắng chuyển về định cư tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây. Cũng từ đây, gia đình liên tiếp gặp biến cố, bất hạnh.

Năm 2002, chị Võ Thị Cảnh, con gái thứ hai của ông bà bỗng dưng lên ho dữ dội, rồi những cơn sốt ập đến và kéo dài khiến chị suốt ngày nói nhảm, sức khỏe bị sụt giảm. Thương con, nhiều năm liền, vợ chồng ông đưa người con gái đến khám điều trị ở bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến Trung ương và được các bác sỹ chẩn đoán bị mắc chứng thần kinh hoang tưởng.

Ngày lại ngày chị Cảnh được bố bế ra ngồi bất động trước hiên nhà, ánh mắt vô định

Toàn bộ số tiền tiết kiệm được của gia đình đều hết sạch sau quá trình điều trị bệnh nhưng tiếc thay, bệnh tình chị Cảnh không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm. Đến năm 2015, ngoài bệnh thần kinh hoang tưởng, chị Cảnh cũng không thể tự mình đứng lên đi lại, thậm chí vệ sinh cá nhân cũng phải trông chờ vào hỗ trợ của bố mẹ.

2 năm liền từ năm 2016 - 2017, bất hạnh lại tiếp tục giáng xuống gia đình này. Đầu năm 2016, ông Thắng phát hiện mắc bệnh suy thận, từ đó đến nay, mỗi tuần đều đặn 3 ngày, ông phải lặn lội xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để chạy thận.

Đôi vợ chồng già bất hạnh chỉ biết nương tựa vào nhau

Giữa năm 2017, vợ ông là bà Lê Thị Lợi mắc chứng bệnh teo não. Hằng ngày, từ sáng đến tối bà Lợi chỉ biết cười trong vô thức, mọi công việc trong gia đình, từ nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp và cả vệ sinh cá nhân của bà đều trông chờ vào người chồng bệnh tật.

Nghiệt ngã vẫn chưa thôi dồn lên gia đình này. Cuối năm 2017, người con trai út Võ Đình Hưng gặp tai nạn, bị chấn thương sọ não, phải vào điều trị hơn 2 tuần tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn.

Trở về nhà, anh Hưng mắc chứng động kinh kinh niên, mỗi lần trái gió trở trời đầu cứ đau như búa bổ. Những năm gần đây, Hưng thường bỏ nhà đi, khi trở về lại nằm bệt kêu la đau đớn. Thời gian đầu, ông Thắng còn nhờ người đi tìm nhưng sau này, do phần sức khỏe yếu, hơn nữa chẳng biết tìm ở đâu nên ông đành bất lực để mặc cho anh Hưng muốn đi đâu thì đi.

Mặc dù đau ốm triền miên nhưng ông Thắng vẫn phải làm trụ cột chăm sóc cho cả gia đình. Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu từ trợ cấp khiêm tốn dành cho 3 người tật nguyền với hơn 1,5 triệu đồng/tháng.

Ông Thắng nuôi thêm đàn gà để có thêm tiền mua thuốc chữa bệnh chứ không dám ăn.

Ông Thắng cho biết, việc chạy thận nhân tạo và chi phí đi lại bằng xe buýt đều được miễn phí vì được hưởng chế độ hộ nghèo nhưng tiền mua thuốc để điều trị bệnh cũng mất hơn 2 triệu đồng/tháng nên rất khó khăn.

"Thi thoảng người con trai cả (Võ Xuân Đường) có hỗ trợ một ít gạo và tiền mua thức ăn, tuy nhiên, gia đình con cũng khó khăn (vợ không có việc làm, chồng lái xe thuê nên thu nhập rất bấp bênh). Nhiều khi bệnh tật dày vò, tôi chỉ muốn buông xuôi..." - ông Thắng nói trong đau đớn.

Suốt 9 năm qua ông Thắng là “khách quen” của Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ

Ông Cao Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho hay: Gia đình ông Thắng thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm nay, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội rất quan tâm hỗ trợ gia đình nhưng nguồn lực có hạn nên sự trợ giúp rất hạn chế. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình ông Thắng có thêm kinh phí chữa trị bệnh tật và chăm lo cuộc sống tốt hơn.

Video: Gia đình 4 người ốm đau bệnh tật cần sự chung tay của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Ông Võ Thắng: Địa chỉ: thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, Hương Sơn (Hà Tĩnh), SĐT: 0395576397 hoặc qua Báo Hà Tĩnh: Địa chỉ: số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: MS 2402 "Ủng hộ ông Võ Thắng"

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/ms-2402-4-manh-doi-bat-hanh-trong-ngoi-nha-nho-o-huong-son/260571.htm