Mou câm lặng, học trò “nổ” thay

Sau chiến thắng tưng bừng trước Valencia, Mou đã không lên tiếng.

Mou không lên tiếng

Đánh bại Valencia tới 5 bàn không gỡ nhưng Mourinho không tham gia buổi họp báo sau trận đấu. Thay vào đó, phát biểu đáng chú ý nhất của phía Real được dành cho Di Maria. Tiền vệ Argentina đã có một trận đấu ấn tượng với một cú đúp và nhiều đường chuyền sắc sảo cho đồng đội ghi bàn. Và anh quyết định lên tiếng sau một thời gian hứng chịu khá nhiều chỉ trích: “Đã có rất nhiều điều được nhắc đến trong thời gian qua và cuối cùng tôi cũng có thể khiến một số người phải ngậm miệng.”

“Tôi cảm thấy rất vui. Đây có lẽ là trận đấu tốt nhất của tôi trong một năm qua. Trên báo chí đã viết rất nhiều điều làm hại tới đội bóng nhưng hôm nay chúng tôi đã có câu trả lời. Chúng tôi kiểm soát thế trận dễ dàng, gây sức ép ngay từ đầu trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Mục tiêu là chiến thắng, luôn luôn là như vậy. Chúng tôi đã có thể làm được và sẽ tiếp tục chiến đấu ở những trận tới”, Di Maria phát biểu đầy tự tin.

Di Maria nổ tưng bừng

Vào giữa tuần này (đêm thứ 4, 23/1) Real sẽ tái đấu với Valencia trong khuôn khổ lượt về tứ kết Copa del Rey và trợ lý Karanka thay mặt Mou tham dự buổi họp báo cho biết: “Sau ngày hôm nay, chắc chắn Valencia sẽ làm tất cả những gì có thể vào đêm tới. Tôi nghĩ trận này chúng tôi đã thể hiện được hình ảnh như những gì của mùa giải trước. Tuy nhiên Copa del Rey sẽ là một giải đấu khác, mọi chuyện cũng sẽ khác rất nhiều.”

Tiếp lời, Karanka cho biết: “Chúng tôi cần phải chiến thắng, không phải để giành chức vô địch Liga mà vì các CĐV. Chúng tôi cần giữ vững và phát huy tinh thần của ngày hôm nay, để lấy lại sự tự tin.” Ngược lại, HLV của Valencia, Ernesto Valverde thừa nhận thất bại: “Họ đã chơi rất quyết liệt còn chúng tôi mắc sai lầm trong khâu tổ chức. Tuy nhiên chúng tôi sẽ sẵn sàng cho cuộc trả nợ vào thứ 4 tới. Valencia cần phải tiếp tục tiến lên.”

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mou-cam-lang-hoc-tro-no-thay-c9a57861.html