Một vòng qua miền đất Thánh tại Myanmar
Chùa Shwedagon, hay còn gọi là chùa Vàng là một trong những ngôi chùa cổ kính và linh thiêng nhất trên thế giới.
Chùa Shwedagon, hay còn được biết đến với tên gọi chùa Vàng, nằm trên đồi Singuttara.
Từ đây, người ta có thể quan sát được cả thành phố Yangon.
Đây là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar, với stupa dát vàng cao tới 98m.
Tại đây lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo, đó là cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca.
Cũng bởi vậy, ngôi chùa có sức hút mãnh liệt đối với các tín đồ Phật giáo, với tư cách là miền đất tâm linh thần thánh.
Đối với những người theo Phật giáo Nam tông nói chung, hành hương tới chùa Vàng là việc phải làm một lần trong đời.
Người ta tin rằng, việc ngồi cầu nguyện, tụng kinh càng gần với thánh vật, trạng thái vô vi càng dễ dàng đạt tới hơn, cơ hội để tới cõi Niết Bàn càng dễ dàng hơn.
Từ xa đã có thể nhìn thấy những chóp hùng vĩ của ngôi chùa.
Không chỉ là vùng đất Thánh đối với người theo đạo, chùa Vàng ở Yangon còn là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử, mang ý nghĩa quan trọng với đất nước này.
Tháng 1/1946, tướng Aung San đã triệu tập một cuộc họp tại chính stupa trong chùa, đưa ra quyết định "tuyên bố độc lập" với Vương quốc Anh.
42 năm sau đó, vào ngày 26/8/1948, con gái ông, bà Aung San Suu Kyi, lại triệu tập một hội nghị với sự tham dự của 500.000 người cũng ở stupa trong chùa, yêu cầu nền dân chủ cho đất nước.
Với hình ảnh, ý nghĩa, vị thế như vậy, đạo Phật và chùa Vàng trở thành nguồn cảm hứng cho đất nước Myanmar lạc quan hướng tới tương lai.
Nơi đây là niềm tự hào số 1 của người dân Yangon.
Nguồn VOV: http://vov.vn/du-lich/mot-vong-qua-mien-dat-thanh-tai-myanmar-570777.vov