Một thoáng La Habana qua ống kính nhiếp ảnh gia Đức

Nhiếp ảnh gia Đức Bernhard Hartmann ghi lại hình ảnh về một La Habana cổ kính xen lẫn hiện đại trong bộ sách ảnh mới phát hành.

Có nhiều công trình cổ ở thủ đô La Habana đã đổ nát, ngoại trừ tiệm thuốc này. Được xây dựng vào năm 1886, tiệm thuốc trở thành một địa điểm thu hút nhiều khách du lịch tới thăm mỗi khi tới Cuba.

Lối vào với những bậc cầu thang cẩm thạch của nhà hàng La Guarida nổi tiếng nhất thủ đô La Habana.

Nhà thờ ở trung tâm khu phố cổ ở thủ đô Cuba trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Đức Bernhard Hartmann.

Nhiều bức ảnh của anh hùng dân tộc Che Guevara xuất hiện ở các nơi công cộng.

Được mở cửa lần đầu tiên vào ngày 29/3/1941, nhà hát Teatro América hiện vẫn lưu giữ trọn vẹn các đồ nội thất như thủa ban đầu.

Bên trong khán phòng nhà hát Gran Teatro.

Trò chơi domino được nhiều người Cuba chơi, từ trên các con phố ở La Habana cho tới những vùng xa xôi nhất. Niềm đam mê của người Cuba với trò chơi này là thứ có lẽ không thay đổi trong những năm tiếp theo.

Khu dân cư Vedado nổi tiếng với những biệt thự cổ kính.

Ước tính, 3.500 tòa nhà trong trung tâm La Habana hiện trong tình trạng đổ nát. Nhiều ngôi nhà đã hư hỏng theo thời gian.

Bên ngoài một ngôi nhà cổ đổ nát ở La Habana.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/mot-thoang-la-habana-qua-ong-kinh-nhiep-anh-gia-duc-769167.html