Một phụ nữ tử vong khi đang truyền nước tại phòng khám tư

Thấy mệt mỏi, cụ bà 71 tuổi được người nhà đưa đến phòng khám tư ở thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) để thăm khám. Chỉ ít phút sau khi được truyền nước, bà bất ngờ tử vong.

Ngày 2/3, ông Nguyễn Danh Bằng, Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ, cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của cụ bà T.T.H (71 tuổi, trú thôn 3, xã Tân Lập, huyện Krông Búk) khi đi truyền nước tại một phòng khám tư trên địa bàn.

Cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời phối hợp với Sở Y tế để xác định nguyên nhân tử vong của người phụ nữ này.

Phòng khám tư nơi cụ T.T.H tử vong.

Phòng khám tư nơi cụ T.T.H tử vong.

Trao đổi với phóng viên, anh N.K.Đ (con trai cụ H.) cho biết sáng nay sau khi đi mua đồ ăn sáng, cụ H. bị đau bụng, mệt mỏi. Vì vậy, anh Đ. chở mẹ đến Phòng khám đa khoa đa khoa Buôn Hồ (phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) để kiểm tra. Cơ sở y tế này do bác sĩ Đặng Đình Sơn quản lý.

“Vừa đến nơi, các bác sĩ đã truyền nước cho mẹ tôi. Sau khoảng 15 phút, mẹ tôi bỗng tím tái rồi lịm đi, tắt thở. Lúc này, nhân viên phòng khám đưa mẹ tôi lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại đây, các bác sĩ xác định mẹ tôi đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện”, anh Đức cho biết.

Hải Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cu-ba-bi-tu-vong-khi-dang-truyen-nuoc-o-phong-kham-tu-2116184.html