Một phụ nữ ở xã Thanh Tùng suýt mất 58 triệu đồng vì cuộc gọi lừa đảo

Biết chị Nguyễn Thị Vinh (ở thôn La Xá, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) có con gái ở nước ngoài thường xuyên gửi hàng về, một đối tượng lạ đã gọi điện lừa đảo, yêu cầu chị chuyển số tiền 58 triệu đồng.

Thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Vinh

Mới đây, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân xã Thanh Tùng (Thanh Miện) tiếp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1977, ở thôn La Xá, xã Thanh Tùng) về việc xin rút 58 triệu đồng và chuyển tiền đến một tài khoản khác.

Thấy chị Vinh thể hiện sự vội vàng, đề nghị được chuyển tiền trước, làm thủ tục rút tiền gửi sau, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân xã Thanh Tùng nghi vấn nên đã yêu cầu tạm dừng việc giao dịch để báo cáo lãnh đạo.

Qua trao đổi với chị Vinh và đề nghị Công an xã Thanh Tùng phối hợp kiểm tra, lãnh đạo Quỹ Tín dụng nhân dân xã Thanh Tùng đã hướng dẫn chị Vinh tạm dừng thủ tục giao dịch để xác minh. Sau khi kiểm tra thông tin người liên quan và được cán bộ Công an xã, cán bộ Quỹ tín dụng giải thích, chị Vinh xác định bản thân đã bị các đối tượng lừa nhằm chiếm đoạt tài sản. Chị Vinh đã dừng ngay việc chuyển tiền cho đối tượng.

Theo lời chị Vinh, khoảng 7 giờ ngày 22/1, chị nhận được cuộc điện thoại của một phụ nữ giọng miền Nam. Người phụ nữ này nói trong gói hàng chị Vinh nhờ con gái sống ở Tiệp Khắc gửi về có tiền đô la, muốn nhận được hàng thì chị Vinh phải chuyển 58 triệu đồng cho người này.

Vì chị Vinh có con gái sống tại Tiệp Khắc, con gái chị cũng thường xuyên gửi mỹ phẩm, đồ gia dụng… về cho nên khi nhận được cuộc gọi trên, chị Vinh không mảy may nghi ngờ mà đến thẳng Quỹ Tín dụng nhân dân xã Thanh Tùng để rút và chuyển tiền.

PHƯƠNG THÙY

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/mot-phu-nu-o-xa-thanh-tung-suyt-mat-58-trieu-dong-vi-cuoc-goi-lua-dao-371937.html