Một ngày trước Cúp Eximbank 2010: Tuổi gì cho em?

Trong vai trò của người đi săn, ở đây là săn chiến tích – danh hiệu, BHL Olympic VN đã đặt chỉ tiêu vô địch giải đấu giao hữu quốc tế kỷ niệm ngày đại lễ. Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác, nhất là khi các vị khách mời chắc cũng không phải không hứng thú với 20.000 USD tiền thưởng (tương ứng với 400 triệu đồng) cho chức vô địch và đối thủ của chúng ta là Olympic Malaysia, Olympic Singapore, cùng đội bóng trẻ đến từ nền bóng đá phát triển bậc nhất châu lục: Olympic Iran.

Có thể cảm nhận những tính toán của nước chủ nhà, khi BTC chủ động sắp Olympic VN đá với Olympic Malaysia ở ngày khai mạc. Với nòng cốt là những con người này, chúng ta đã thua người Mã trong trận chung kết SEA Games 2009, gần 1 năm về trước. Hẳn đây phải là dịp tuyệt vời để người VN thanh toán sòng phẳng món nợ, mặc dù về lý thuyết, nó không giải quyết được gì nhiều. Nói thật ra thì đấy là một chiêu câu khách của nhà tổ chức, bởi dám chắc rằng khán giả sẽ đến sân rất đông trong ngày khai mạc giải đấu. SVĐ Thống Nhất vốn đã luôn nguội ngắt, trong những ngày mà Navibank.SG và CLB TP.HCM thi đấu ở mùa bóng 2010, và đây phải là lúc cần hâm nóng. SVĐ QG Lào buổi chiều muộn hôm đó, không biết bao người Việt đã rơi nước mắt, khi chứng kiến U23 VN để thua U23 Malaysia, trong một trận đấu mà cả… thế giới đứng về phía thầy trò HLV Calisto. Bế tắc trong tấn công, chúng ta bất lực để người Mã “bước qua xác” với chỉ 1 bàn không gỡ (với pha bóng phản lưới nhà của Xuân Hợp). Đó là trận đấu của những ức chế nơi người xem và 14 cầu thủ tổng cộng (11 người trong đội hình xuất phát và 3 sự thay đổi) đã không thể chơi theo cách của mình. Với các PV thể thao theo sát U23 VN (bị BTC dồn xuống đường piste, sau khi các khán đài và khu vực dành cho PV báo viết đã kín chỗ) nó còn là một nổi tủi hổ. Thắng Malaysia (phải) không phải là ưu tiên số một của ĐT Olympic VN tại Cúp Eximbank 2010, nếu như chúng ta muốn chuẩn bị thật sự nghiêm túc cho Asian Games 16 Người ta đồ rằng, một trong những quyết định sai lầm nhất của BHL là việc giữ lại thủ thành Tấn Trường, sau khi anh này đã gần như bị liệt một cánh tay (từ một tình huống va chạm). Trường đã quay tay xin thay người (thực tế là thủ thành số 2 Khoa Điển cũng đã khởi động), nhưng từ đằng xa, trợ lý HLV thủ môn Trần Văn Khánh lại khoát tay (ý nói không vấn đề gì cả?!). Thủ thành người Đồng Tháp tiếp tục án ngữ trước vạch cầu môn và kết quả thế nào, tất cả đều đã thấy. Nhưng, với những ai có mặt ngày hôm đó, rõ ràng là chúng ta đã thua đối thủ từ trước khi lâm trận, chứ chẳng phải đợi đến lúc bóng lăn. Olympic Malaysia vẫn là của Rajagopal, với phần lớn những con người từng chiến thắng chúng ta. Họ chơi bóng đơn giản, khoa học và rất hiệu quả. Một trong những tiêu chí mà người Mã theo đuổi, là phá nát lối đá của đối thủ, bằng cách đá rắn và đá rát, pressing trên toàn mặt sân. Ngay cả đội trưởng Thành Lương cũng rất nhiều lần phải nhấc chân né bóng, sau những cú “tắc” của hậu vệ đeo áo số 2 bên phía Malaysia, chơi vị trí hậu vệ cánh trái. Tiến Thành, Thanh Hưng hay Xuân Hợp…, đều không còn là chính mình, trong từng pha tiếp bóng. Thậm chí ngay cả thủ thành Tấn Trường, cũng chịu sức ép về tâm lý… Gặp lại người Mã là một dịp đặc biệt với người trong cuộc. Và chiến thắng trước người Mã cũng sẽ mở ra cơ hội tuyệt vời để Olympic VN lên ngôi ở giải đấu này. Nhưng, liệu muốn là có thể được?! Tất cả đều hiểu, trận đấu quan trọng nhất của Olympic VN phải là cuộc đối đầu với đối thủ Iran. Chỉ lúc ấy, chúng ta mới biết được bóng đá trẻ VN đang ở đâu và như thế nào, so với nền bóng đá trẻ châu lục (chứ không phải khu vực, nơi chúng ta đang là nhà vô địch cấp độ ĐTQG), trước thềm Asian Games 16. Đó cũng là mục tiêu đeo đuổi quan trọng nhất của Olympic VN, tại giải đấu này, chứ chẳng phải chiến thắng trước người Mã. THẢO NGUYÊN Lịch thi đấu Cúp Eximbank 2010 Ngày Giờ Đội - Đội 28/9/2010 16h00 Olympic Iran – Olympic Singapore 18h30 Olympic VN – Olympic Malaysia 30/9/2010 16h00 Olympic Malaysia – Olympic Iran 18h20 Olympic Singapore – Olympic VN 2/10/2010 16h00 Olympic Singapore – Olympic Malaysia 18h20 Olympic VN – Olympic Iran

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20100927090015511t0/mot-ngay-truoc-cup-eximbank-2010-tuoi-gi-cho-em.htm