Mong lắm một cây cầu

Đã từ lâu, nhiều người khi đến hai thôn Nà Làng, Nà Thá thuộc xã Lương Thượng, huyện Na Rì (Bắc Kạn) đều băn khoăn, lo lắng khi chứng kiến cảnh người dân và các em học sinh nơi đây phải đu dây, chèo mảng vượt sông đi làm và đến trường. Những chiếc mảng được ghép bằng tre càng trở nên mong manh, bất an khi mùa lũ đến...

Người dân thôn Nà Làng dùng mảng để vượt sông.

Ông Bế Sinh Nghĩa, Trưởng thôn Nà Làng dẫn chúng tôi xuống đoạn sông Bắc Giang mà người dân thường xuyên đi lại. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía bên kia bờ sông, ông Nghĩa buồn rầu: “Sông Bắc Giang chảy qua xã Lương Thượng chia cắt hơn 100 hộ dân hai thôn Nà Làng, Nà Thá, nhưng do chưa có cầu nên việc đi lại của bà con rất khó khăn. Do đất sản xuất của nhiều người dân thôn Nà Làng ở bên kia sông nên vào mùa mưa, nước lũ lớn, các hộ dân này phải nghỉ làm. Còn bà con thôn Nà Thá phải đi vòng với quãng đường gần chục ki-lô-mét mới đến được UBND xã mỗi khi có việc... Để khắc phục tình trạng này, người dân phải dùng bè mảng tự chế rất nguy hiểm, nhất là đối với các cháu học sinh”.

Anh Hiến Văn Tứ, một người dân xã Lương Thượng cho biết: “Tại đoạn sông Bắc Giang khu vực thôn Nà Làng, bà con tự làm cầu tre để đi tạm, nhưng cứ sau một trận lũ là cầu bị cuốn trôi. Đã từng có người dân bị nước cuốn nhưng may mắn được cứu kịp thời... Người dân nơi đây rất mong chính quyền và các cơ quan chức năng sớm đầu tư xây dựng một cây cầu vững chắc để tạo thuận lợi cũng như bảo vệ an toàn cho bà con khi đi lại”.

Bài và ảnh: ĐỖ KIM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mong-lam-mot-cay-cau-750526