Mong bình an đến với mọi người

Anh Phạm Thái Bình, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh luôn cầu mong bình an đến với mọi người sau khi gia đình anh đã ba lần xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-CoV-2. Trong niềm hạnh phúc chiến thắng được dịch bệnh, anh đã kể lại những giây phút không thể nào quên trong hơn một tuần điều trị tại khu cách ly mà gia đình anh vừa trải qua.

Anh Phạm Thái Bình và hai con khi chuẩn bị vào khu cách ly.

Anh Phạm Thái Bình và hai con khi chuẩn bị vào khu cách ly.

Anh Phạm Thái Bình và gia đình (vợ và hai con) bị phát hiện dương tính Covid-19 vào 21 giờ ngày 22/7 sau khi cả nhà có các triệu chứng ho, sốt nhẹ, hơi đau họng… Anh Bình là người có triệu chứng đầu tiên. "Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình bị viêm họng như mọi lần vì tôi có chứng viêm họng hạt mãn tính", anh Bình chia sẻ.

Sau đó tới vợ và hai con cũng có triệu chứng giống anh. Quyết định test nhanh và có kết quả dương tính, anh nhanh chóng báo với Ban quản lý tòa nhà chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7 (khi đó chung cư này đã có tổng cộng 30 ca F0 không rõ nguồn lây). Đại diện Ban quản lý tòa nhà đã làm việc với ngành y tế phường Phú Mỹ, quận 7. Họ động viên anh bình tĩnh, ngủ ở nhà vì trời đã tối. Đến 10 giờ trưa hôm sau, cả nhà anh được đưa đi cách ly tập trung tại Trường tiểu học Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7. "Chúng tôi được xếp ở chung một phòng học, ghép bàn học sinh nằm nghỉ ngơi. Phòng thoáng, mát mẻ cho nên cảm giác cũng dễ chịu", anh Bình nhớ lại.

Anh Bình cho biết, khi phát hiện cả nhà dương tính, anh thoáng chút bất ngờ vì bản thân đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 1 vào ngày 28/6. Hơn nữa, anh rất cẩn thận, luôn thực hiện tốt 5K. Sau đó, anh trấn an và động viên gia đình cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tranh thủ soạn quần áo, ngủ sớm để sáng mai đi cách ly. Bởi anh biết, tinh thần là liều thuốc quan trọng giúp mình chiến thắng Covid-19. Do đó, gia đình anh luôn lạc quan. Kể cả hai con nhỏ cũng khá vui vẻ.

Vào khu cách ly bốn ngày, gia đình anh Bình mới có bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ. Trong những ngày chưa có bác sĩ, anh đã nhờ người bạn là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tư vấn về thuốc điều trị Covid-19 cho gia đình. Sau khi có bác sĩ điều trị, anh vô cùng cảm động vì bác sĩ, điều dưỡng ở khu cách ly này khá tận tâm, nhiệt tình. Bất kể ngày đêm, khi bệnh nhân có yêu cầu là có mặt để thăm khám và cho thuốc.

"Sáng nào chúng tôi cũng được bác sĩ điện thoại hỏi thăm sức khỏe và điều chỉnh thuốc. Chúng tôi vô cùng xúc động. Đội ngũ y sĩ, bác sĩ đã khiến tôi ấn tượng nhất trong thời gian điều trị Covid-19", anh Phạm Thái Bình chia sẻ.

Vào khu cách ly một tuần, vợ anh bị ói và không ăn được dẫn đến suy nhược cơ thể. Bác sĩ quyết định chuyển vợ anh lên bệnh viện tuyến trên vào 21 giờ đêm 29/7. Khi đó, anh Bình rất lo lắng vì không được đi cùng vợ. Đến sáng hôm sau, anh mới biết tin vợ được điều trị chứng hạ Kali trong máu tại Bệnh viện Trưng Vương. Nhận được thông tin, anh rất mừng và an tâm vì vợ mình được điều trị tại một bệnh viện có điều kiện điều trị Covid -19.

Đến ngày 2/8, sau khi xét nghiệm RT-PCR âm tính, anh và hai con được cho về nhà tự cách ly thêm 14 ngày. Từ trường hợp của bản thân, anh Bình cho biết, việc đưa F0 không triệu chứng, hoặc triệu chứng nhẹ về nhà điều trị là hết sức phù hợp vì ở nhà mọi người thoải mái hơn. Khi tinh thần thoải mái sẽ mau chiến thắng dịch bệnh, đồng thời giảm chi phí cho Nhà nước. Quan trọng hơn là hạn chế tình trạng nhiễm chéo ở khu cách ly. Đến ngày 8/8, vợ anh cũng được cho về nhà khi đã ổn định sức khỏe và kết quả hai lần xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Từ khi về cách ly tại nhà đến nay, anh Bình và hai con đã có thêm hai lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính và xem như đã khỏi bệnh. Sau khi chiến thắng dịch bệnh, anh nghĩ cuộc sống này không gì quan trọng bằng sức khỏe. Khi chúng ta khỏe mạnh, chúng ta sẽ làm được nhiều thứ.

Anh Phạm Thái Bình tâm sự: "Tuy nhiên, không phải ai cũng được may mắn như gia đình tôi. Nhiều người đã chết vì Covid-19 trong thời gian qua. Do đó, tôi luôn nguyện cầu mọi người được bình an và tôi thường sẻ chia kinh nghiệm cho tất cả mọi người để họ có niềm tin nếu như không may bị nhiễm bệnh".

Ước muốn của anh Bình lúc này chính là dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua mau để cuộc sống trở lại bình thường. "Khi đó, việc đầu tiên tôi sẽ đi… cắt tóc và đi thăm người thân, bạn bè. Sau đó, tôi sẽ bắt tay ngay vào chuẩn bị cho các chương trình đờn ca tài tử mà vì dịch bệnh đã phải hoãn lại", anh Bình cười, cho hay.

BẢO LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-chung1/mong-binh-an-den-voi-moi-nguoi-660157/