Món quà của học sinh đặc biệt dành tặng cô giáo: Những dòng chữ đọc mà 'cay mắt'

Món quà đặc biệt này đã được cô giáo trẻ chia sẻ lên mạng xã hội và khiến người ta không khỏi cảm động.

Đến thực tập tại ngôi trường đặc biệt, cô giáo Lê Hoàng Bảo Ngọc hạnh phúc chia sẻ trải nghiệm có một không hai trong sự nghiệp giáo viên mà không phải ai cũng gặp được.

Bảo Ngọc cho biết cô thực tập tại trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Đối với người bình thường, gõ chữ trên máy tính là việc rất cơ bản, không có gì đặc biệt. Thế nhưng đây lại là thử thách khó đối với học sinh của Bảo Ngọc, những em học sinh kém may mắn có đôi mắt không được sáng tỏ, tinh anh.

Thế nhưng, bằng tất cả nỗ lực và niềm yêu mến với giáo viên, các em học sinh đã gõ rõ tên của cô trên máy tính. Có chữ sai, có chữ không viết hoa nhưng "món quà" khiếm khuyết này lại khiến cô giáo trẻ cảm động không nói lên lời.

Món quà đặc biệt mà cô giáo trẻ được nhận khiến ai cũng cảm động.

Món quà đặc biệt mà cô giáo trẻ được nhận khiến ai cũng cảm động.

Khi cả lớp dồn dập hỏi "Cô ơi tên đầy đủ của cô là gì để con viết cho cô xem nha", "Cô ơi họ tên cô là gì?", "Con đánh xong enter máy đọc được tên cô luôn nè",... Ngọc cảm thấy vô cùng xúc động, cho rằng bản thân đã chọn đúng nghề, đi đúng đường.

"Nhìn các con cố gắng, hồn nhiên, vui vẻ, chia sẻ với cô mà không hề than lời nào, mình thấy cuộc sống của chúng ta đáng sống lắm. Dù có biết bao nhiêu điều tiêu cực thì vẫn luôn có những thiên thần nhỏ bé bên cạnh tụi mình" - Cô giáo của học sinh đặc biệt chia sẻ.

Cô giáo chia sẻ những điều đáng yêu ở trường học đặc biệt

Cô giáo chia sẻ những điều đáng yêu ở trường học đặc biệt

Bên dưới bài viết của Bảo Ngọc, nhiều người dung Facebook bày tỏ sự ngưỡng mộ đồng thời cảm phục vì công việc mà cô nàng đang làm.

"Làm giáo viên của những đứa trẻ bình thường đã khó, đi dạy những đứa trẻ không hoàn chỉnh còn cần nhiều sự kiên nhẫn hơn. Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn con đường khó khăn đến thế".

"Mình cũng là giáo viên, khi nhận được món quà của các con thật sự rất xúc động. Với món quà mà bạn được học sinh tặng, mình nghĩ đó là thứ quý giá nhất mà người giáo viên được nhận. Những người đặc biệt luôn có những món quà đặc biệt".

"Trong cuộc sống đầy những thứ tiêu cực thì những câu chuyện nhỏ mang năng lượng tích cực này khiến cuộc đời tươi đẹp hơn rất nhiều. Đáng yêu quá".

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/mon-qua-cua-hoc-sinh-dac-biet-danh-tang-co-giao-nhung-dong-chu-doc-ma-cay-mat-172220406102806816.htm