'MOM - Chắp cánh ước mơ' cho học sinh vượt khó

(ABO) Trong suốt 12 năm qua, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ MOM) thông qua Chương trình học bổng “MOM - Chắp chánh ước mơ” đã trở thành cầu nối giữa các mạnh thường quân với trẻ em nghèo hiếu học.

Từ Chương trình học bổng “MOM - Chắp chánh ước mơ”, nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có thêm động lực, sự tự tin mỗi khi bước vào năm học mới, mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng hơn cho các em. Trong số hàng trăm học sinh được nhận học bổng từ Chương trình học bổng “MOM - Chắp chánh ước mơ” hằng năm, mỗi em có một hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng ở tất cả các em đều có chung một nghị lực, ý chí và học giỏi.

Với gương mặt thanh tú, khả ái và đạt thành tích cao trong học tập, em Nguyễn Thị Minh Thư, ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, đã không mặc cảm với số phận, mà em luôn cố gắng vượt khó, vươn lên. “Được Quỹ Mom trao học bổng, em rất vui và cảm thấy may mắn vì tiếp tục được theo đuổi ước mơ của mình”, Minh Thư chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Minh Thư (bên phải) phụ mẹ đan lát.

Minh Thư là đứa con bị cha chối bỏ khi vừa mới tượng hình trong bụng mẹ. Thương con, chị Nguyễn Thị Hồng Thảo - mẹ Thư, luôn cố gắng từng ngày để nuôi con khôn lớn. Với đồng lương công nhân, cộng thêm mỗi đêm chị Thảo lãnh hàng đan lát gia công về nhà làm, chị mong sao con mình được no ấm và học hành chăm ngoan. Tiếp sức cùng chị Thảo, Quỹ Mom đã trợ vốn vay để chị có thêm điều kiện lấy nguyên liệu lát đan gia công. Thương mẹ vất vả, sau giờ học Minh Thư còn quán xuyến công việc nhà, rồi tranh thủ những ngày nghỉ cùng mẹ đan hàng gia công để có tiền trang trải việc học tập.

Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đã làm cho Minh Thư càng trở nên mạnh mẽ. Chia sẻ về bí quyết học tập, Minh Thư cho rằng, chẳng có bí quyết gì ngoài sự chăm chỉ, tập trung cố gắng nghe thầy, cô giáo giảng bài trên lớp. Vấn đề nào không hiểu, em tham khảo bạn bè hay gặp thầy, cô ngoài giờ để được trợ giúp. Về nhà, em tự học để củng cố kiến thức, rèn thêm tư duy, lập luận cao thông qua giải các bài học, đề thi. Chính vì vậy mà trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Minh Thư đạt được kết quả như mong muốn. Nói về ước mơ của mình, Minh Thư cho biết, em muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Quỹ Mom thăm, tặng quà gia đình em Hương Trà, ở xã Long Hòa, TX. Gò Công.

Tương tự, em Đoàn Hương Trà, ở ấp Việt Hùng, xã Long Hòa, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang, cũng lớn lên trong hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Cha em bỏ hai con đi tìm niềm hạnh phúc mới, trong khi mẹ em - chị Huỳnh Thị Loan không may mắc bệnh sốt bại liệt, làm chân bên phải bị dị tật, di chuyển rất khó khăn.

Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hương Trà luôn cố gắng học tập và suốt 9 năm liền, em đều đạt học sinh giỏi. Em là một trong những tấm gương học sinh vượt khó tiêu biểu để nhiều bạn học trong trường noi theo. Hương Trà cho biết, ngoài thời gian học ở trường, em luôn tự học ở nhà để nắm vững kiến thức, hay chủ động hỏi bạn bè, thầy cô về những bài học chưa hiểu. Không chỉ vậy, em còn tham gia nhiều phong trào, hoạt động do trường tổ chức, đặc biệt em còn là "cây văn nghệ" nổi bật, với giọng hát ngọt ngào. Dù còn lắm gian nan trên con đường chinh phục tri thức, nhưng Hương Trà vẫn luôn nuôi dưỡng niềm đam mê được làm cô giáo.

Nhớ lại những ngày Hương Trà còn nhỏ, hai mẹ con dắt nhau đi bán từng tờ vé số mưu sinh. Và nhờ sự quan tâm, chia sẻ từ các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang, Quỹ Mom cho chị vay vốn 20 triệu đồng và kết nối nhận quần áo về may gia công. Chị Loan chia sẻ: "Dù bản thân bị khiếm khuyết nhưng chị vẫn cố gắng làm tất cả mọi việc, sao cho có tiền để lo cho Hương Trà ăn học đến nơi đến chốn, có được tương lai tốt đẹp hơn".

Hương Trà phụ mẹ việc nhà.

Hay như em Võ Minh Duy, ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, với dáng người nhỏ nhắn nhưng Duy lại có nghị lực bền bỉ, vượt lên cuộc sống khó khăn để khẳng định bản thân, học tập tốt, đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vừa qua. Chia sẻ bí quyết học tập của mình, Minh Duy cho biết: "Ở trường, em cố gắng làm hết bài tập thầy cô giao và học thuộc lý thuyết để vận dụng làm thêm nhiều bài tập; thường xuyên ôn lại bài học để nắm vững kiến thức trước khi đến lớp".

Bày tỏ mong ước của mình, Minh Duy cho biết: "Thay vì chọn thi vào đại học, em sẽ thi vào trường cao đẳng với ngành Điện điện tử, bởi học cao đẳng sẽ rút ngắn thời gian, đỡ tốn chi phí và nghề này cũng dễ tìm việc làm hơn".

Cha mẹ Minh Duy không dấu được niềm vui khi con mình chăm ngoan, học giỏi. Đây cũng chính là động lực giúp cha mẹ em - anh Võ Công Minh và chị Ngô Thị Mộng Dừa cố gắng vượt qua khó khăn để lo cho Minh Duy trọn vẹn trên hành trình đến trường.

Minh Duy phụ cha công việc gia đình.

Cha Minh Duy vừa làm thuê, vừa chăm sóc đàn bò, rồi thuê thêm đất trồng rẫy; còn mẹ em, chị Mộng Dừa đi làm thuê ở tận tỉnh Đồng Nai. Cũng nhờ sự trợ giúp từ Quỹ Mom mà cha mẹ Minh Duy mới có thêm nguồn vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng đối với cha mẹ Minh Duy thì em là tài sản quý giá nhất nên quyết tâm lo cho em ăn học thành tài.

Mong rằng, bằng nghị lực của bản thân, cùng với sự quan tâm của thầy cô, bạn bè và cộng đồng xã hội, đặc biệt với sự đồng hành của Quỹ Mom sẽ luôn hỗ trợ, giúp đỡ, để không chỉ có hoàn cảnh của 3 em Minh Thư, Hương Trà, Minh Duy mà đã có hàng ngàn em học sinh vượt qua khó khăn, vươn tới tương lai tốt đẹp nhất.

P. MAI - H.TUYẾN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202308/mom-chap-canh-uoc-mo-cho-hoc-sinh-vuot-kho-986819/