Mời bạn đọc đón xem Đặc san Bình Thuận xuân Giáp Thìn - năm 2024

Đã thành thông lệ, mỗi dịp xuân về tết đến, Báo Bình Thuận lại gửi đến quý độc giả thân yêu giai phẩm Đặc san xuân như món quà tri ân, chúc mừng năm mới! Đặc san xuân Giáp Thìn - 2024 được Báo Bình Thuận phát hành từ ngày 19/1/2024, mời bạn đọc đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem.

Đặc san năm nay có sự tham gia của nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ… trong và ngoài tỉnh, với nhiều bài viết sinh động, hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội trong tỉnh, trong nước.

Đặc san Bình Thuận xuân Giáp Thìn - năm 2024 mở đầu với xã luận: Khẳng định vị thế (Bình Thuận); Phỏng vấn đầu năm: Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn An: Bình Thuận quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển (Thực hiện: Khôi Nguyên); Câu chuyện đầu xuân: Phát triển nền kinh tế xanh từ 3 trụ cột! (Huỳnh Thanh); Quản lý điểm đến và xúc tiến quảng bá du lịch (Thanh Quang); Nhân lên những tấm gương học tập và làm theo Bác (Thu Hà); HĐND tỉnh: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả (Như Nguyễn); Nghe và thấy: Khi “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” đã đủ (Thanh Bình); Ngày xuân bàn về trách nhiệm công vụ (Phúc Sinh); Sông Dinh 3, mùa cỏ lau trổ bông (Phóng sự của Hảo Chi); Công nghiệp năng lượng: Bắt đầu cho hành trình chuyển đổi xanh (Quốc Tín); Nghĩ về tuyến đường đẹp nhất Bình Thuận (Hồng Trinh); Ngành thủy sản Bình Thuận một năm vượt sóng (Minh Vân); Tết Trường Sa (Tấn Thành); Mê “nhặt rác” để Phú Quý luôn xanh (Khánh Ngọc); Trái ngọt đầu mùa từ 2 tuyến cao tốc (Trần Thi); Đồng hương truyền cảm hứng (Thái Khoa); Phú Quý khẳng định thế mạnh từ kinh tế biển (Đình Hòa); Mùa xuân lên núi hái trà hoa vàng! (Ghi chép của Kiều Hằng); Khói tết trên núi cao (bút ký của Nguyễn Hiệp); Chiếc tổ chim sâu (truyện ngắn của Hồ Việt Khuê); Xuân ở phía nắng, gió! (Quang Nhân); Mang xuân yêu thương đến với người nghèo (Quang Hóa); Du lịch nông thôn đang là xu hướng (Trung Sơn); Phiên dịch 0 đồng ở thủ đô resort (Ninh Chinh); Diện mạo mới từ chất lượng điều trị (Trang Minh); Phong vị tết trên báo xuân (Thanh Nhàn); Giá trị tinh hoa di sản văn hóa Bình Thuận (Thùy Linh); Tết ấm áp của những lao động nghèo vùng biển (Ngọc Hân); Nâng giá trị táo xanh Tuy Phong (Thanh Duyên); Giữ mùa xuân trên không gian mạng (Nguyễn Luân); Xuân với những nhà sáng tạo trẻ (Thanh Thủy); Du lịch bắt nhịp mới (Hồng Châu); Hương tết Việt trong lòng du khách quốc tế (Mỹ Thiện); Nhớ gì như nhớ măng le (Hà Thanh Tú); Những câu chuyện về gốc rồng (Phương Lan)... Ngoài ra còn nhiều bài báo phản ảnh các thành tựu của tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa - thể thao, phong tục tập quán ngày đầu xuân, câu chuyện ngày tết… của phóng viên và cộng tác viên Báo Bình Thuận.

Đặc biệt lĩnh vực sáng tác còn có sự tham gia của các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh: Trần Đăng Khoa, Huỳnh Dũng Nhân, Bùi Nguyễn Trường Kiên, Trần Hoàng Nhân, Phạm Quốc Toàn, Phan Chính, Nguyễn Thị Liên Tâm, Kim Bằng, Thanh Tâm, Đỗ Ái Liên, Lê Phương, Thế Phi, Kim Ngân…

Đặc san Bình Thuận xuân Giáp Thìn - năm 2024 gồm 120 trang khổ lớn, in trên giấy trắng, nhiều màu, hình thức đẹp, là món quà tinh thần mà bạn đọc Báo Bình Thuận không thể thiếu trong mùa xuân này.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/moi-ban-doc-don-xem-dac-san-binh-thuan-xuan-giap-thin-nam-2024-116294.html