Mở mộ cổ, kinh hoàng cái chết bi thảm của ái nữ Tần Thủy Hoàng

Tần Thủy Hoàng, người tiêu diệt 6 nước chư hầu để thống nhất Trung Quốc, tuy nhiên số phận con cái của ông chứa đầy bi kịch.

Tần Thủy Hoàng có 33 người con, nhưng số phận của họ lại rất bi thảm. Đặc biệt là ái nữ của ngài.

Thái tử Phù Tô, người kế vị, tự sát do mưu kế của Triệu Cao và Lý Tư.

Vị hoàng tử thứ 18 Hồ Hợi lên ngôi và trở thành người tàn bạo, loại bỏ các anh chị em của mình.

Trong số các công chúa bị hắn phanh thây, có Doanh Âm Man - con gái mà Tần Thủy Hoàng yêu thương nhất.

Khi vua cha vẫn còn sống, Doanh Âm Man được hưởng vinh hoa phú quý không ai bì kịp, sống một cuộc đời không phải lo nghĩ.

Nhưng sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, nàng hoàn toàn mất đi chỗ dựa của mình. Vì được vua cha yêu chiều nhất nên Doanh Âm Man nghiễm nhiên trở thành đối tượng trút hận đầu tiên của Hồ Hợi. Hồ Hợi lên ngôi đã thẳng tay xử tử người em gái này.

Mộ cổ của Doanh Âm Man được phát hiện vào năm 1976, chứa thi thể bị tàn phá dã man.

Số phận bi thảm của công chúa xinh đẹp, từng được vua cha thương yêu nhất khiến hậu thế cảm thấy vô cùng xót xa.

Mời quý độc giả xem thêm video: Sự thật bất ngờ về cung điện Tần Thủy Hoàng khiến thích khách run sợ.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mo-mo-co-kinh-hoang-cai-chet-bi-tham-cua-ai-nu-tan-thuy-hoang-1972393.html