Mồ côi cha, anh trai từ bỏ ước mơ vào đại học để em gái được tiếp tục đến trường

Sau khi thi tốt nghiệp cấp 3, Nguyễn Hoàng Dương từ bỏ ước mơ vào đại học để kiếm việc làm, lo cho gia đình thay người ba mất sớm.

Em Nguyễn Thị Tường Vy và mẹ trong ngôi nhà ở mé sông. Ảnh: NVCC

Năm 2017, anh Nguyễn Văn O rời Cần Thơ đến Bình Dương làm thuê với hy vọng có thêm thu nhập để nuôi sống cả gia đình. Tưởng chừng cuộc sống của anh và vợ là chị Trần Thị Bé Bảy (sinh năm 1979), cùng 2 con là Nguyễn Hoàng Dương (sinh năm 2001) và Nguyễn Thị Tường Vy (sinh năm 2012) sẽ ổn định hơn từ đây. Nhưng chỉ 3 tháng sau đó, anh O qua đời do tai nạn giao thông.

Khi ấy, con gái út của anh là bé Vy vừa tròn 5 tuổi. Với số tiền đền bù từ người gây tai nạn cho anh O, mẹ con chị Bảy mua lại một căn nhà ở mé sông. Ngày đến ở căn nhà mới, chị Bảy khóc suốt vì suy nghĩ mãi đến khi chồng mất, gia đình mới có được căn nhà để ở

Nén lại những mất mát đau thương, chị Bảy tiếp tục làm công nhân kho gạo - công việc đã gắn bó cùng chị suốt 10 năm qua. Việc của chị là đóng gói và may bao gạo, thời gian làm việc kéo dài khoảng 12 tiếng với tiền công là 100.000 đồng/ngày.

Mồ côi cha, cánh cửa tới đại học của Hoàng Dương dần đóng lại. "Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, em không ghi bất cứ nguyện vọng đại học nào. Mãi sau này khi có điểm chuẩn của các trường, em mới biết điểm của mình đủ để đậu vào một số ngành của trường Đại học Cần Thơ.

Em thấy tiếc lắm nhưng buộc lòng từ bỏ ước mơ riêng để lên TPHCM làm shipper, kiếm tiền lo cho mẹ cùng em gái bé bỏng. Công việc có thu nhập không cao nên hiện tại, thỉnh thoảng em mới dư tiền chút đỉnh để gửi về cho gia đình. Ước gì em có cơ hội được đi học để có cái nghề ổn định hơn, giúp mẹ lo cho em gái được đủ đầy", Dương kể.

Có lần hai mẹ con tâm sự, Dương nói với mẹ: "Giá như ngày đó con không từ bỏ ước mơ vào đại học thì chắc giờ đã làm lễ tốt nghiệp mẹ nhỉ".

Nghe con nói vậy, chị Bảy chỉ thở dài, bảo: "Ba mất sớm, một mình mẹ không có đủ sức khỏe để kiếm tiền nuôi con học, khiến con phải từ bỏ ước mơ". Động lực đi làm của Dương hiện giờ là để em gái mình có đủ điều kiện để học hành đến nơi đến chốn.

Cuộc sống vốn đã vất vả nhưng nay lại khó khăn hơn khi kho gạo nơi chị Bảy làm đã đóng cửa. Chật vật mãi, chị vẫn chưa tìm được nơi làm khác phù hợp vì các kho gạo khác ở quá xa nhà, chị lại không biết chạy xe máy.

Tạm thời chị Bảy ở nhà để chăm sóc cho Vy và cố gắng kiếm công việc mới. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Vy đã biết phụ giúp mẹ công việc nhà. Hiện Vy đang theo học tại trường THCS Trung Nhứt (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Bên cạnh đó, Vy còn dành một tình yêu lớn cho môn võ taekwondo.

Mỗi khi thấy mẹ trăn trở về tiền bạc, Vy lại nói: "Mẹ đừng buồn nữa, chờ con thi xong giải đấu taekwondo, con đem tiền thưởng về cho mẹ liền". Chia sẻ với phóng viên, Vy thật thà nói chưa dám nghĩ đến những ước mơ lớn, hiện tại em chỉ mong có điều kiện để được học tới đâu hay tới đó.

Đây cũng là mong muốn của chị Bảy. Bên cạnh đó, chị vẫn còn nhiều trăn trở về chuyện học hành dang dở của cậu con trai lớn. "Phải chi mà ba nó còn thì biết đâu tương lai của hai anh em sẽ khác. Các con không phải rơi vào cảnh đứa lớn từ bỏ ước mơ, nghỉ học để lo cho mẹ và em nhỏ như bây giờ!", chị Bảy xót xa.

Trường hợp cháu Nguyễn Thị Tường Vy nằm trong số hơn 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

Cao Như Quỳnh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mo-coi-cha-anh-trai-tu-bo-uoc-mo-vao-dai-hoc-de-em-gai-duoc-tiep-tuc-den-truong-2023081317571726.htm