Michael Jackson đã hóa “Thiên thần”

(24h) - Dù đã mất tròn 1 năm nhưng nhiều fan hâm mộ của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson vẫn không ngày nào thôi nhớ và tâm hồn họ như mất đi một phần…

Chúa tạo ra Michael là tạo ra điều tuyệt đẹp cho Trái Đất Hình ảnh của Michael vẫn "ngập" cả thế giới nhờ những bức tượng sáp do fan hâm mộ tạo ra Một fan hâm mộ của Michael từng đau khổ nói: “Đối với tôi, bất cứ khi nào Chúa tạo ra một điều gì đó tuyệt đẹp cho Trái Đất này, đẹp đến nỗi nó làm ta sung sướng hạnh phúc, thì y như rằng, cái ác luôn tìm cách hủy hại nó. Và trên thực tế, người ta đã “sấn sổ” hủy hoại nhân cách của Michael Jackson. Bởi theo tôi Michael là một điều vô cùng tuyệt đẹp và anh ấy là một thiên thần”. Với nhiều người, Michael đã là một thiên thần mà Chúa ban tặng Quả vậy, được mệnh danh là ông hoàng nhạc Pop, Michael xứng đáng với danh hiệu đó. Bởi hiếm có một nghệ sỹ nào có thể cống hiến tất cả con người mình vào âm nhạc, vào video và những màn trình diễn như Michael. Những ngôi sao nổi tiếng thế giới, có ai từng khiến cho phụ nữ ngất xỉu, và khiến đàn ông phải… rơi lệ như Michael? Thực tế đã chứng minh, dù ngập trong nợ nần nhưng lòng nhân hậu của Michael vô cùng bao la. Anh đã trở thành người quyên góp từ thiện nhiều nhất thế giới, thậm chí anh đã được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness cho thành tích này. Chúa đã chạm tới thế giới thông qua Michael Tình yêu thương của Michael rất bao la Trong âm nhạc, rõ ràng những vấn đề nhạy cảm không phải là điều khiến anh bán được nhiều album nhất. Mà đó chính là tình yêu thương đồng loại của anh. Nhiều người công nhận, chính âm nhạc của Michael đã đem lại hạnh phúc đến cho mọi người. “Lắng nghe anh hát như một liều thuốc cho tâm hồn. Đó là những điều hết sức tốt đẹp hiếm nghệ sỹ nào làm được. Đúng là, Chúa đã tìm cách chạm tới thế giới này thông qua âm nhạc của Michael…”. Nhiều fan hâm mộ của Michael bắt đầu nghe nhạc của anh từ khi họ mới là những đứa trẻ chập chứng biết đi, lên 5, lên 3 và họ nghe cho đến khi trưởng thành, trung niên… vẫn thấy cuốn hút và mới mẻ. Nhiều người đã biết ơn anh về điều đó. Mọi người luôn cầu nguyện cho Michael được bình yên nơi thiên đường Michael có fan trẻ lẫn fan già, và âm nhạc của anh chưa bao giờ lỗi thời vì nó đưa mọi người đến gần nhau theo một cách mà không nghệ sĩ nào làm được. “Đối với tôi Michael là thiên thần. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi nghĩ anh ấy ở đây để làm chúng ta hạnh phúc”, một fan hâm mộ của Michael nói. “Không có ngày nào là tôi không nhớ đến anh. Thật chưa bao giờ nghĩ cái chết của anh lại có ảnh hưởng lên cuộc sống của tôi đến vậy, Tưởng như tôi đã mất đi một phần hồn, không thể cứu vãn được nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn cố nhắc mình rằng Michael đã ở một chốn tốt đẹp hơn, cuối cùng cũng được bình yên, và Chúa trên thiên đàng đang tặng thưởng Michael vì tất cả những điều tuyệt vời anh đã mang đến cho thế giới trong suốt 51 năm cuộc đời. Không nghệ sĩ nào đạt được như anh” vẫn fan hâm mộ trên của Michael nói. Những hình ảnh về Michael rất đa dạng trong những nét vẽ của trẻ em Dành cả đời để quay lại chốn thơ bé Michael nổi tiếng là một người yêu trẻ em Mặc dù thế, ai cũng biết, Michael Jackson là một người vô cùng tài năng, vô cùng cô đơn, vô cùng phức tạp, vô cùng buồn khổ… Anh đã đánh mất hạnh phúc đâu đó trong chốn tuổi thơ, và dành cả đời mình gắng quay lại chốn thơ bé đó để tìm lại hạnh phúc của mình. Có lẽ vì thế mà nhiều người nhận xét anh mãi là cậu bé không bao giờ lớn. Còn nhớ, Michael đã đóng vai “Bù nhìn” trong The Wiz (1978) có thể thấu hiểu được nhân vật bị nhồi những rơm cùng rác, nhưng lại có thể ca hát và nhảy múa tuyệt đỉnh, và có thể làm cô bé con Dorothy vui sướng. Dinh thự Neverland - thiên đường tuổi thơ của Michael Dường như Michael không có tuổi thơ đáng mơ ước, nên anh đã phải tự tạo ra một vũ trụ thay thế cho riêng mình, đâu đó trên những tầng cầu vồng, nơi mà anh có thể có được một tuổi thơ khác. Anh đặt tên cho thiên đường tuổi thơ của mình - trang trại của mình - là Neverland, theo tên mảnh đất thần kỳ mà Peter Pan – cậu bé không bao giờ lớn trong câu chuyện cổ tích mà anh yêu thích. Xích lại gần nhau nhờ Michael Gia đình, bạn bè, fan hâm mộ chưa từng thôi nhớ về Michael Nhiều fan hâm mộ của Michael cũng quả quyết rằng, những scandal lạm dụng tình dục trẻ em của Michael là hoàn toàn dối trá bởi anh đã bảo trợ và hết sức yêu thương chúng. Hơn nữa anh cũng là người không hứng thú với chuyện này. Chỉ vì anh quá yêu trẻ mà thôi. Có lẽ vì thế mà anh thường được minh oan trong những vụ kiện. Tuy nhiên, anh vẫn vị suy sụp tinh thần và tự nguyện chi một khoản tiền lớn cho gia đình những cậu bé đã tố cáo anh. Michael Jackson - một người vô cùng tài năng, vô cùng cô đơn, vô cùng phức tạp, vô cùng buồn khổ… Trẻ em thời Michael và trẻ em hiện nay khi được xem bộ phim “The Wiz” vẫn luôn thích thú bởi những nhân vật mà Michael tạo ra như Phù thủy, Bù Nhìn, Gã Thiếc và Sư Tử Nhát Cáy nhảy múa, ca hát dọc Con Đường Gạch Vàng… Có thể nói, nhờ có âm nhạc của Michael mà nhiều trẻ em cũng như người lớn được nhảy múa và hát ca gần nhau hơn.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ca-nhac-mtv/michael-jackson-da-hoa-thien-than-c73a306034.html